
22/01/2025
Xin Đừng vội rời đi mà không dành cho em một chút tình yêu❤️❤
Con biết trả điều gì đây hả mẹ
Nghĩa sinh thành như biển cả bao la
Kể từ khi con cất tiếng khóc oà
Ngày gian khổ sống qua loa cái cảnh
Nếp nhà lá con nhện giăng tơ lạnh
Bụi vướng đầy nỗi canh cánh còn thương
Chiếc chiếu manh cha nằm ngủ trải giường
Những đêm lạnh đời gió sương bạc tóc
Cái nghèo đói thân cha già gầy guộc
Mẹ ân cần bữa cháo thuốc buồn vui
In hằn sâu khoai sắn độn ngon bùi
Mái đầu bạc khúc ru nôi còn nhớ
Đi qua nửa cuộc đời con còn nợ
Những ân tình trăn trở mãi trong tim
Giờ con mong nhớ thuở ấy đi tìm..../😘😘
Cũng đâu thấy vết chân chim hẳn cũ
Đời cõi tạm nén nhang trầm khói phủ
Mẹ bóng hình cha hồn ngự phù vân
Chốn vĩnh hằng xin từ tạ nghĩa ân
Tình mẫu tử kiếp ngàn năm thương nhớ.❤️❤️