10/01/2024
Mưa chợt về trên lối nhỏ chiều nay
Bên hiên vắng rụng rơi đầy xác lá
Lòng bỗng chạnh thấy nhớ anh nhiều quá
Nỗi niềm thương giăng kín cả khung trời
Mưa có về nơi chốn ấy xa xôi
Đừng làm ướt..lạnh người tôi thương nhé
Hãy nhắn giúp vài câu thôi thật khẽ
Tình anh trao tôi giữ mãi trong lòng
Mưa âm thầm từng hạt rớt bên song
Hạt nào chở vòng tay người vừa gởi
Hạt nào xóa những cách ngăn diệu vợi
Để cạnh nhau cùng nói cạn bao điều
Rằng mưa tuôn từng hạt đếm bấy nhiêu
Là tôi cũng thương người nhiều như thế
Ngày sau dẫu có ra sao mặc kệ
Chẳng đổi thay giữa dâu bể vô