29/03/2026
Hôm nay…
tôi đứng trước Đền Trần…
không vội cầu
cũng không vội khấn
chỉ đứng…
và nhìn
Nhìn những người đi qua
người xin tài
người cầu lộc
người cầu bình an
Và chợt tự hỏi…
Đức Thánh Trần…
có thật ở đây
để ban cho ta những điều đó không?
Hay là…
để nhắc một điều gì đó
mà chúng ta đã quên?
Người không phải là thần
sinh ra để ban phát
Người là một con người
đã sống
một cuộc đời
mà hậu thế phải cúi đầu
Và có lẽ…
điều linh thiêng nhất
không nằm ở lời khấn
mà nằm ở cách
mỗi người bước ra khỏi nơi này
sống như thế nào
Có những nơi…
không cần cầu quá nhiều
chỉ cần lặng lại một chút
là đủ hiểu
Còn bạn…
khi đến Đền Trần
bạn cầu điều gì?