Tuyên Ngôn Sứ Mệnh

Tuyên Ngôn Sứ Mệnh Nơi bình yên và hạnh phúc !

15/06/2024

Tình anh sẽ không đổi thay theo năm tháng!

Mãi yêu em!
TKLHT

08/04/2024

Em là tất cả hay không là gì cả???🥲

13/02/2024

GỬI ĐẾN EM 14.2
Anh muốn gửi tới em tình cảm yêu thương nhất từ sâu thẳm trong trái tim anh!
Với anh em là tất cả, là tài sản vô giá của cuộc đời anh.
Chúc em một mùa valentine tràn đầy hp ngọt ngào. Hãy giữ và nuôi dưỡng tình yêu của chúng mình em nhé....
Vanlentine này a muốn nói với em rằng: chúc bà xã của anh vạn sự tốt lành, ông xã mãi yêu bà xã...

Mùng 3 Tết vắng anh em rất buồn!
12/02/2024

Mùng 3 Tết vắng anh em rất buồn!

24/01/2024

SẮC HOA CHIỀU NHỚ

Hoa Đào tươi sắc thắm
Nghiêng ngả ngắm chiều buông
Xuân thả hồn đang mộng
Sao mắt em mơ buồn .

Có phải vì mong mỏi
Đợi cánh mai vàng phai
Để một lần ân ái
Đắm say lòng với ai .

18/01/2024

TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ!
Có từ bao giờ, vòng tay em giữ.
Tình anh trong đó, cho anh làm thơ.
Con đường theo anh, qua bao gian khổ.
Anh hai mươi tuổi, em vừa chào đời.
Mà sao bối rối khi cầm tay em.
Em ơi hãy lắng nghe,
Em ơi hãy lắng nghe,
Nghe từng hơi thở
Bàn tay anh dạo, trên những cung đàn.
Giọng em nhẹ nhàng, êm êm dịu ngọt
Lời em thầm gọi, tên anh, yêu anh.
Trong suốt cuộc đời em trao cho anh.
Em ơi hãy lắng nghe,
Em ơi hãy lắng nghe, nghe lời anh nhủ!
Đồng xanh mía ngọt, nhờ nước đầu nguồn.
Mẹ đang đợi chờ cơn đau trở dạ.
Sinh em ra, để cho anh hôm nay.
Thương lắm mẹ hiền, cho ta chung nhau.
Dù cho trước mặt ta, còn gian khổ.
Vẫn tự tin rằng đến mai trời sáng.
Cho mình cuộc sống, ươm mầm chồi non.
Để mãi mãi, mãi mãi, suốt đời, suốt đời, suốt đời ko quên.
Để mãi mãi, mãi mãi, suốt đời, suốt đời, suốt đời bên nhau./.

ĐÊM XUÂN VẮNGXuân trở về..xoa dịu trái tim yêuKhép đi anh..sao chờ lâu chi nữa Phút mê say..cho ấm nồng hương lửaNhững đ...
10/01/2024

ĐÊM XUÂN VẮNG

Xuân trở về..xoa dịu trái tim yêu
Khép đi anh..sao chờ lâu chi nữa
Phút mê say..cho ấm nồng hương lửa
Những đêm dài..em tựa cửa ngóng trông.

Đông vội vàng..rồi để lại hư không
Đêm xuân vắng..mỗi mình em nỗi nhớ
Hoa đón xuân..đợi người đang chớm nở
Hương dịu dàng..xin đừng để phôi phai.

St

26/11/2023

Nắm chặt tay nhau đến cuối đoạn đường.

14/11/2023

Có một cuộc tình chỉ cần nhớ về nhau, nghĩ đến nhau thôi cũng thấy trái tim mình rung động, đó là tình yêu rất rất sâu đậm? ❤️❤️❤️

Không buông tay em để nắm tay người.Sợ đánh mất nụ cười trên gương mặt.Để đời này anh đánh mất mùa Thu.
16/10/2023

Không buông tay em để nắm tay người.
Sợ đánh mất nụ cười trên gương mặt.
Để đời này anh đánh mất mùa Thu.

Address

Đồng Xoài
Dong Xoai
78000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tuyên Ngôn Sứ Mệnh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share