Phong Thuỷ Phú Gia

Phong Thuỷ Phú Gia Phong Thuỷ Phú Gia - Đồ Thờ Cúng - Vật Phẩm Phong Thuỷ ☘️

20/07/2025

Hẹn cả nhà 21h30 vào nhận XC cậu 21/7 nha
Gõ 666 mai Cậu cho lộc lớn

20/07/2025

Bạn là người may mắn khi xem được

☂ 😍 Dù cuộc sống có trăm bề cơ cực Cười thật tươi ôm buồn bực mà chiTa nặng lòng cũng chẳng thể làm gì Vui vẻ sống để qu...
20/07/2025

☂ 😍 Dù cuộc sống có trăm bề cơ cực
Cười thật tươi ôm buồn bực mà chi
Ta nặng lòng cũng chẳng thể làm gì
Vui vẻ sống để quên đi buồn khổ.

Dù đường đời gặp bao lần giông tố
Hãy kiên trì tìm bến đỗ bình an
Không than thân hay trách cứ phàn nàn
Ánh mặt trời sẽ xua tan giá lạnh.

Dù người thân sống thờ ơ xa lánh
Mỗi con người tùy hoàn cảnh khác nhau
Đừng phân chia khốn khó với sang giàu
Giữ đẹp đạo tích đức sau mình hưởng.

Dù sinh ra trong lụa là sung sướng
Chớ phụ công dạy dưỡng của Mẹ Thầy
Phải luyện rèn nuôi mơ ước xa bay
Lúc thành danh chớ quên ngày u tối.

Dù đôi khi bước chân đi quá vội
Ngoảnh lại nhìn bao lầm lỗi vương mang
Sự thật mà sao tránh khỏi phũ phàng
Vững niềm tin trước trái ngang sóng gió.

Thế gian còn biết bao điều bỏ ngỏ
Chẳng rạch ròi đâu cần rõ đúng sai
Được làm người phần số đã an bài
Hãy sống tốt để ngày mai không thẹn!

HÃY SỐNG CHO NGÀY MAI
St

🌷 😎Ta thành thật giữa muôn vàn dối tráKhông lặng im khiến trĩu nặng tâm mìnhBiết cuộc sống đầy trắng, đen, thật, giả!Thẳ...
19/07/2025

🌷 😎
Ta thành thật giữa muôn vàn dối trá
Không lặng im khiến trĩu nặng tâm mình
Biết cuộc sống đầy trắng, đen, thật, giả!
Thẳng nhìn đời trước ánh sáng vô minh.

Ta lạc quan và tự tin có lẽ
Để đời mình sống vui vẻ an nhiên
Tự can đảm sao cần ai bảo vệ
Biết thương mình thương những người cạnh bên.

Ta vẫn biết lựa cho mình cách sống
Thật vui tươi hạnh phúc và an bình
Biết đứng vững giữa biển trời cao rộng
Đón mỗi ngày tĩnh tại kiếp nhân sinh!

MẠNH MẼ...
St

18/07/2025
Giờ thiêng cực linh ứng,cứ xin là có💸☘️🍀🍀
18/07/2025

Giờ thiêng cực linh ứng,cứ xin là có💸☘️🍀🍀

💨 😂Ta thành thật giữa muôn vàn dối tráKhông lặng im khiến trĩu nặng tâm mìnhBiết cuộc sống đầy trắng, đen, thật, giả!Thẳ...
18/07/2025

💨 😂
Ta thành thật giữa muôn vàn dối trá
Không lặng im khiến trĩu nặng tâm mình
Biết cuộc sống đầy trắng, đen, thật, giả!
Thẳng nhìn đời trước ánh sáng vô minh.

Ta lạc quan và tự tin có lẽ
Để đời mình sống vui vẻ an nhiên
Tự can đảm sao cần ai bảo vệ
Biết thương mình thương những người cạnh bên.

Ta vẫn biết lựa cho mình cách sống
Thật vui tươi hạnh phúc và an bình
Biết đứng vững giữa biển trời cao rộng
Đón mỗi ngày tĩnh tại kiếp nhân sinh!

MẠNH MẼ...
St

🌿 🤖Nhớ nhé tôi... đừng đánh mất nụ cườiDẫu cuộc sống cướp trụi trần tất cảVẫn phải cười, vẫn phải luôn khắc nhớTạc vào l...
17/07/2025

🌿 🤖
Nhớ nhé tôi... đừng đánh mất nụ cười
Dẫu cuộc sống cướp trụi trần tất cả
Vẫn phải cười, vẫn phải luôn khắc nhớ
Tạc vào lòng mạnh mẽ để vùng lên.

Hãy cứ tin luôn có một con đường
Cho những kẻ không đầu hàng số phận
Chẳng lẽ đời mãi cho ta trái đắng
Khi ta hoài chăm bón những thành tâm!
St

Address

Gò May

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Phong Thuỷ Phú Gia posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category