Bụi Review

Bụi Review Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Bụi Review, Hà Giang.

⭐️NỮ ANH HÙNG VÕ THỊ SÁUNgười con gái trẻ măngGiặc đem ra bãi bắnĐi giữa hai hàng línhVẫn ung dung mỉm cườiNgắt một đoá ...
19/08/2025

⭐️NỮ ANH HÙNG VÕ THỊ SÁU

Người con gái trẻ măng
Giặc đem ra bãi bắn
Đi giữa hai hàng lính
Vẫn ung dung mỉm cười
Ngắt một đoá hoa tươi.

Chị cài lên mái tóc
Đầu ngẩng cao bất khuất
Ngay trong phút hy sinh
Bây giờ dưới gốc dương
Chị nằm nghe biển hát.

Đó là câu chuyện thực
Về người nữ anh hùng
Nhưng ở đảo Côn Sơn
Từ buổi mai chị ngã.

Đã có bao câu chuyện
Về chị Sáu linh thiêng
Những truyền thuyết không tên
Cứ lan dần như sóng

⭐RĂNG CHƯA VỀAnh trở về tìm lại quê hương xưaGió đung đưa cây chuối sau nhàTiếng hò vọng lên ao làng ngày ấyTrăng lên rồ...
18/08/2025

⭐RĂNG CHƯA VỀ

Anh trở về tìm lại quê hương xưa
Gió đung đưa cây chuối sau nhà
Tiếng hò vọng lên ao làng ngày ấy
Trăng lên rồi anh tìm đến ao sen
Có giấc mơ mẹ ru bên cánh võng
Gió đung đưa bẹ chuối sau nhà
Mà nghe khung cửi tiếng đàn ngân xa
Anh trở về tìm lại giọng hò xưa
Răng anh chưa về quê mẹ quê cha
Có giấc mơ bên cánh võng quê nhà
Nơi ao làng em mãi đứng chờ anh
Em đưa anh về quê mẹ làng sen
Mẹ hát ru em trên cao dệt vải
Câu ví dặm quê nhà bác muốn nghe
Nơi Paris viên gạch hồng ấm lại
Cho cánh cò chấp chới lội ao sen
Tuổi thơ anh ước mơ bên cánh võng
Cho sen làng mình tím cả ước mơ
Để mai lên đồi em viết những vần thơ
Mênh mang câu hò quê mẹ làng sen

NHỚ ANHMọi người về hết rồi sẽ còn lại mình emVén khăn tang quấn lại mái tóc nhàu màu đau đớnEm vừa mất một người chồng,...
17/08/2025

NHỚ ANH
Mọi người về hết rồi sẽ còn lại mình em
Vén khăn tang quấn lại mái tóc nhàu màu đau đớn
Em vừa mất một người chồng, một người thương, một người bạn
Một người chia sớt tuổi xế chiều cô đơn…
Tiễn anh đi có đủ em và các cháu con
Có thêm bè bạn anh em họ hàng đồng bào đồng chí
Chẳng lẽ bằng này tuổi rồi còn thét gào bi luỵ
Em quệt nước mắt cằn khô giấu vệt cuối chiều
Anh đi rồi còn mình em với nghiêng ngả thương yêu
Vịn vào cỗ quan mà đi bấu vào vai các con mà lạy
Người đàn bà nào mất chồng chẳng chới với như vậy
Em ngả nghiêng tiễn anh đi… rỉ máu trong lòng
Người ta ca tụng rất nhiều anh có hay không?
Ý nghĩa gì nữa đâu… em đã mất đi người chồng chung giường chung gối
Ước gì năm tháng bên nhau em không phải đợi
Phải chia bớt anh phải lùi sau những tất bật đời người
Ước gì anh chỉ là một người bình thường thôi
Chắc rằng vợ chồng mình sẽ có nhiều phút giây hạnh phúc
Chia bớt anh cho đồng chí đồng bào tới giây phút anh mất
Em mạnh mẽ hi sinh bao dung hay em quá sức thiệt thòi?
Ra đi bình an nhé chồng ơi NHỚ ANH
Mọi người về hết rồi sẽ còn lại mình em
Vén khăn tang quấn lại mái tóc nhàu màu đau đớn
Em vừa mất một người chồng, một người thương, một người bạn
Một người chia sớt tuổi xế chiều cô đơn…
Tiễn anh đi có đủ em và các cháu con
Có thêm bè bạn anh em họ hàng đồng bào đồng chí
Chẳng lẽ bằng này tuổi rồi còn thét gào bi luỵ
Em quệt nước mắt cằn khô giấu vệt cuối chiều
Anh đi rồi còn mình em với nghiêng ngả thương yêu
Vịn vào cỗ quan mà đi bấu vào vai các con mà lạy
Người đàn bà nào mất chồng chẳng chới với như vậy
Em ngả nghiêng tiễn anh đi… rỉ máu trong lòng
Người ta ca tụng rất nhiều anh có hay không?
Ý nghĩa gì nữa đâu… em đã mất đi người chồng chung giường chung gối
Ước gì năm tháng bên nhau em không phải đợi
Phải chia bớt anh phải lùi sau những tất bật đời người
Ước gì anh chỉ là một người bình thường thôi
Chắc rằng vợ chồng mình sẽ có nhiều phút giây hạnh phúc
Chia bớt anh cho đồng chí đồng bào tới giây phút anh mất
Em mạnh mẽ hi sinh bao dung hay em quá sức thiệt thòi?
Ra đi bình an nhé chồng ơi

26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022

Address

Hà Giang

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Bụi Review posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share