
03/07/2025
🚞 Nhả vía may mắn 🧧🧧🧧 🎍
Đời sướng khổ biết đâu mà lường trước
Vui với điều đang có được đi em
Mới thuở nào hai người bạn thân quen
Nay bỗng chốc ghét ghen và đố kỵ
🐺 Những thứ đẹp hôm qua tưởng hoàn mỹ
Ngày hôm nay nhìn kỹ thật tầm thường
Người ta từng sống, chết để yêu thương
Bỗng dưng hoá thành phường, quân vô lại.
Điều nghĩ tốt chắc gì không độc hại
Đẹp bên ngoài có phải đẹp cả trong 🤖
Một trăm năm gắng gượng, chẳng chung lòng
Hạnh phúc ấy là mong manh dối trá.
Người đứng vững cười người đang té ngã
Giữa đường đời ai há chẳng trượt chân
Trước hay sau cũng sẽ có một lần
Nặng hay nhẹ không cần chi rạch rõ.
Đừng đau khổ cưỡng cầu điều không có
Chớ hãnh kiêu và tỏ vẻ khi giàu
Lắm bạc tiền ai bảo hết khổ đau
Không của cải biết đâu, đời hạnh phúc.
Trên tất cả hãy là người chân thật
Không trái lòng dù được mất, thiệt hơn
Mọi sướng, vui đến từ một tâm hồn
Không sợ hãi, bồn chồn hay lo lắng. 💙