Quay Chụp Tang Lễ Hà Nội - Dalas Media

Quay Chụp Tang Lễ Hà Nội - Dalas Media Thành kính phân ưu cùng quý gia đình. Dalas Media cung cấp dịch vụ quay chụp tang lễ trọn gói để lưu giữ lại những khoảnh khắc thiêng liêng nhất.

Liên hệ: 0339.377.525 - 0966.882.235

Từ đây con mất mẹ rồiHương lòng một nén nghìn đời cách xaNgười ta có mẹ có chaMà sao con mẹ bỗng là mồ côiMẹ đi về chốn ...
10/05/2024

Từ đây con mất mẹ rồi
Hương lòng một nén nghìn đời cách xa
Người ta có mẹ có cha
Mà sao con mẹ bỗng là mồ côi

Mẹ đi về chốn xa xôi
Đau lòng con lắm mẹ ơi sớm chiều
Còn ai hết dạ thương yêu
Còn ai dạy bảo những điều phải ngay

Mẹ về bên Chúa với ngài
Để con ở lại đêm ngày nhớ thương
Vòng tay cung kính nén hương
Thương cho đời mẹ vì con tảo tần

Đời mẹ là cả gian truân
Nuôi đàn con dại chẳng màng tấm thân
Một đời khổ cực tháng năm
Chỉ mong con được muôn phần ấm no

Hiếu tình con vẫn chưa lo
Chén cơm bát nước cho người mẹ thương
Giọt mưa chảy ngược trong lòng
Vẫn nghe tiếng mẹ như còn đâu đây

“Ông ấy ký tên giấy khai sinh của tôi, tôi ký tên vào giấy chứng tử của ông ấy. Ông ấy ôm từ viện về vui mừng vì sự ra đ...
10/05/2024

“Ông ấy ký tên giấy khai sinh của tôi, tôi ký tên vào giấy chứng tử của ông ấy. Ông ấy ôm từ viện về vui mừng vì sự ra đời của tôi, tôi đưa ông ấy từ viện về nhà để làm lễ tang. Ông ấy sửa chữa một ngôi nhà rộng rãi cho tôi ở, tôi xây một phần mộ nhỏ để ông ấy nằm”. Câu nói vô cùng chạnh lòng của thân nhân người đã mất khiến ekip chúng tôi vô cùng đau xót. Xin nguyện cầu cho người đã khuất, hy vọng họ tìm thấy hạnh phúc trong viễn cảnh mới, được an nghỉ nơi chín suối.

Nghẹn ngào giây phút viếng chaKhói hương nghi ngút lệ nhoà mắt cayCha đi đã mấy Thu ràyÂm dương cách biệt bao ngày nhớ t...
10/05/2024

Nghẹn ngào giây phút viếng cha
Khói hương nghi ngút lệ nhoà mắt cay
Cha đi đã mấy Thu rày
Âm dương cách biệt bao ngày nhớ thương
Hàng cây xào xạc bên đường
Cha nằm yên nghỉ hàng dương ru hời
Nhớ ngày con bé cha ơi
Lời cha ấm áp bên nôi quê nhà
Hôm nay ngày giỗ của cha
Tâm hương con thắp lệ nhoà tim đau...

Đêm nay nhớ mẹ biết baoMẹ yêu mẹ ở nơi nào mẹ ơiXa xôi cách trở trần đờiCòn đây mãi mãi những lời yêu thươngTim đau nhói...
10/05/2024

Đêm nay nhớ mẹ biết bao
Mẹ yêu mẹ ở nơi nào mẹ ơi
Xa xôi cách trở trần đời
Còn đây mãi mãi những lời yêu thương

Tim đau nhói lòng con quặn thắt
Nhớ mẹ hiền nước mắt dài tuôn
Nỗi đau mất mẹ con buồn
Tình thương mẹ mãi vẫn luôn trong lòng

Mẹ ơi con ước con mong
Được mẹ yên ấp trong vòng tay yêu
Quẩn quanh bên mẹ sớm chiều
Nghe mẹ răn dạy những điều phải hay

Luôn luôn được nói lời này
“Con yêu mẹ lắm” hằng ngày mẹ ơi
Được tâm sự thủ thỉ lời
Nhọc nhằn chia sẻ cho vơi nỗi lòng

Lệ tràn miệng đắng mắt cay
Quạnh hiu vắng Mẹ tháng ngày dài thêm
Lá vàng rụng giữa trời đêm
Mẹ còn đâu nữa Mẹ hiền con ơi…

"Một lần nữa mưa tàn trên phố thịNắng chơ vơ thềm lá đổ mịt mùngTheo gió thoảng cha về đâu xa vắng Đã hai mùa ôm phiền n...
29/02/2024

"Một lần nữa mưa tàn trên phố thị
Nắng chơ vơ thềm lá đổ mịt mùng
Theo gió thoảng cha về đâu xa vắng
Đã hai mùa ôm phiền não lao lung
Con ngồi đây trên góc đời phiêu lãng
Thao thức nhiều đêm trắng mắt thâm cung
Vẫn nhớ cha trong mảnh hồn ly tán
Mùa Xuân xưa cha xiêu lạc muôn trùng
Tìm về đâu trong đất trời ngao ngán
Cõi âm buồn không một nén hương xông
Bước con đi vào nẽo đời vô định
Bụi đường hoen hong đỏ mắt bơ phờ
Thèm một giấc chiêm bao vào cõi đó
Cho con nhìn gương mặt phụ thân xưa…"

“Suy cho cùng thì cả cuộc đời ta là một hành trình dài đi tìm khách cho đám tang của mình. Khách nhiều hay ít là thành q...
28/02/2024

“Suy cho cùng thì cả cuộc đời ta là một hành trình dài đi tìm khách cho đám tang của mình. Khách nhiều hay ít là thành quả của quá trình mòn mỏi đi mời thỉnh. Xong đám thì khách cũng về, vì bởi khách cũng chỉ là khách thôi. Còn người ở lại là người mà ta không cần phải mời và rất khó để kiếm ra họ.”

Hoa cài di ảnh úa màu dương gian Nỗi đau cứ mãi ngập tràn Lệ dâng tuôn chảy mênh mang cõi lòng Người đi trời đất ngóng t...
28/02/2024

Hoa cài di ảnh úa màu dương gian
Nỗi đau cứ mãi ngập tràn
Lệ dâng tuôn chảy mênh mang cõi lòng
Người đi trời đất ngóng trông
Rời xa nhân thế rực hồng chốn mơ
Người về cõi lạc hư vô
Để lại thương tiếc vô bờ cháu con.

"Một nén hương thơm nồng nàn lặng lẽNỗi lòng con gửi gắm những niềm thươngDù bao năm dù có hoá vô thườngCông sinh dưỡng ...
28/02/2024

"Một nén hương thơm nồng nàn lặng lẽ
Nỗi lòng con gửi gắm những niềm thương
Dù bao năm dù có hoá vô thường
Công sinh dưỡng vẫn là công lớn nhất
Cả cuộc đời mẹ cha tất bật
Cho chúng con lẽ sống tình yêu
Đại dương bao la đâu đã là nhiều
Với chúng con cha mẹ là tất cả…"

LỜI MẸ DẶN KHI LÂM CHUNGKhi mẹ chết xin các con đừng khócĐừng ồn ào, đừng khuấy động thân taHãy bình tâm niệm Phật A Di ...
28/02/2024

LỜI MẸ DẶN KHI LÂM CHUNG

Khi mẹ chết xin các con đừng khóc
Đừng ồn ào, đừng khuấy động thân ta
Hãy bình tâm niệm Phật A Di Đà
Và cấp tốc gọi, mời ban hộ niệm.

Lo chuẩn bị một bàn thờ Phật
Hai đèn cầy và một bình hoa
Dĩa trái cây, ba tách đựng trà
Nhang cúng Phật, và mười tô trà lớn.

Khi họ đến, nghe lời họ dặn
Phải một lòng tin tưởng vâng theo
Bảo làm sao, cứ thế mà làm
Và luôn ở bên mẹ lạy Phật.

Muốn báo hiếu, nghe lời mẹ dặn
Khoan coi ngày, chờ niệm Phật cho xong
Không đem theo tiền bạc, vàng vòng
Không dằn chuối, cúng cơm như thế sự.

Cứ niệm Phật và cầu xin sám hối
Trước Phật tiền xin xá tội mẫu thân
Dù ở xa hay ở thật là gần
Mẹ cũng được an tâm và mãn nguyện.

Nhớ cúng chay, đừng sát sanh thêm tội
Bốn chín ngày niệm Phật cầu siêu
Và ăn chay trong những ngày này
Là báo hiếu cho mẹ rồi con nhé.

Tiền phúng điếu nên đem làm từ thiện
Giúp người nghèo và cúng trai Tăng
Đem phóng sanh cho mẹ được phước phần
Đúc tượng Phật, in kinh hay sang đĩa.

Việc làm đó góp phần cho mẹ
Được thêm nhiều phẩm vị hoa sen
Các con ơi! Đừng có xem thường
Vi diệu lắm, và nhiệm mầu lắm đấy!

Tổ chức đám nên làm đơn giản
Không sát sanh, không trống, không kèn
Nhớ cúng chay và đãi cũng chay
Hãy niệm Phật đưa mẹ về Cực Lạc.

Còn xác mẹ thiêu là tốt nhất
Cho linh hồn về cõi Tây Phương
Không còn thân thì khỏi vấn vương
Không mộ đẹp, không còn lưu luyến.

Giờ thôi nhé! Xin giã từ gia quyến
Mẹ an nhàn về cõi Tây Phương
Hãy vui lên, hãy sống bình thường
Nhớ niệm Phật, ăn chay và bố thí…

✍️Trải qua một cuộc đời thăng trầm, cuối cùng rồi ai cũng phải đi theo quy luật sinh – lão – bệnh – tử, thế là xong một ...
27/02/2024

✍️Trải qua một cuộc đời thăng trầm, cuối cùng rồi ai cũng phải đi theo quy luật sinh – lão – bệnh – tử, thế là xong một kiếp người. Cuộc đời con người gói gọn trong hai hàng chữ sinh tử.

Nhân sinh tự cổ thùy vô tử
Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh.
(Xưa nay hỏi có ai không chết?
Hãy để lòng son chiếu sử xanh.)
(Văn Thiên Tường)

✍️ Đức Phật dạy, chúng ta không phải chỉ sống một đời này là chấm hết. Chỉ chấm hết cái thân ngũ uẩn này thôi, còn chúng ta vẫn tiếp tục trôi lăn trong vòng luân hồi sinh tử. Chết không phải là hết, đó chỉ là một sự thay đổi về vật chất, hình thể. Sau khi kết thúc cuộc đời này, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc đời mới.

🙏Trong những giây phút cuối cùng, Dalas Media thật may mắn khi có cơ hội được ghi lại những khoảnh khắc tiễn đưa người về với cõi vĩnh hằng.

"Sinh ký tử quy"
Kính dâng hương hồn người
Thành kính phân ưu với gia quyến.
______________________________________
𝐃𝐚𝐥𝐚𝘀 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗮:
𝐀𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬: 49H ngõ 218 Lạc Long Quân - Tây Hồ - Hà Nội
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 0339377525 - 0966882235
𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: dalasmedia.com

Address

Hanoi
129823

Opening Hours

Monday 08:00 - 22:00
Tuesday 08:00 - 22:00
Wednesday 08:00 - 22:00
Thursday 08:00 - 22:00
Friday 09:00 - 22:00
Saturday 09:00 - 22:00
Sunday 08:00 - 22:00

Telephone

+84339377525

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Quay Chụp Tang Lễ Hà Nội - Dalas Media posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Chụp ảnh kỉ yếu chuyên nghiệp

Yearbook-Event-Reportage wedding-Lookbook-Portrait-Tvc-Indoor