Anh Em Bất Ổn

Anh Em Bất Ổn Coca và Milo Đáng yêu !!! https://sites.google.com/view/phatphap-org/org

14/07/2025


LƯƠNG THẤP, CHI PHÍ ĐẮT ĐỎ... ĐẺ CON RỒI LẤY GÌ NUÔI?

Trong xã hội ngày nay, dù được khuyến khích nhưng nhiều cặp vợ chồng trẻ vẫn không muốn sinh con thứ hai, chứ đừng nói là thứ ba, thứ tư.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc chi phí nuôi con chiếm phần lớn tài chính của gia đình. Hai vợ chồng thu nhập chỉ từ 20 triệu đồng/tháng, thì sinh con thứ hai “c.ạp đ.ất mà ăn” thật. Đến lương 30 - 40 triệu có người còn chả dám sinh.

Khi những cặp vợ chồng trẻ vẫn còn vật vã với chuyện nuôi dạy con cái, chi phí sinh hoạt đắt đỏ, trong khi kinh tế vẫn khó khăn, việc làm bấp bênh, thu nhập không cải thiện thì khó đòi hỏi họ phải “sinh con vì đất nước”.

(Theo: Vietnamnet)

03/07/2025

Quá nửa đời người, mệt nhoài lợi danh
Không còn sức giận hờn hay giải thích
Hồng trần sương khói phủ đời u tịch
Buông cho nhẹ lòng, gánh nặng ưu tư.

Đã bao lâu rồi, lệ cạn dòng thơ
Nuốt bao uất nghẹn, cay nơi khóe mắt
Hạnh phúc là chút dư thừa góp nhặt
Nụ cười hiếm hoi xoa dịu ấm lòng.

Quá nửa đời người, mặc kệ hư không
Danh lợi tiền tài rồi theo bụi cát
Ta không thể sống vừa lòng người khác
Miệng của người lúc ngọt nhạt, đắng cay.

Quá nửa đời người, một cuộc trả vay
Đời dâu bể trầm luân muôn vạn kiếp
Thôi thì đi tiếp, trả cho hết nghiệp
Mai ta về thong thả giữa trời xanh.

Quá nửa đời người, chớp mắt thật nhanh
Ngụp lặn đoạn đường trầm luân dâu bể
Đừng oán trách, thương nhau nếu có thể
Ngày mai ta còn không giữa vô thường?

VÔ THƯỜNG
st

02/07/2025

Address

Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Anh Em Bất Ổn posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share