Xem Thêm

Xem Thêm Xem Thêm

NẾU ĐUỢC LÀM NGƯỜI TÌNH Nếu được làm ,người tình của riêng anh Em sẽ đến trao ngọt lành người nhéĐể đêm xuống tiếng cười...
01/10/2023

NẾU ĐUỢC LÀM NGƯỜI TÌNH
Nếu được làm ,người tình của riêng anh
Em sẽ đến trao ngọt lành người nhé
Để đêm xuống tiếng cười luôn khe khẽ
Mình cùng nhau san sẻ những vui buồn
Nếu được làm người tình mãi mãi luôn
Hai đứa sẽ chạm vào nguồn cảm xúc
Dấu yêu hỡi quyện vào nhau mỗi lúc
Để tâm hồn thấy hạnh phúc trào dâng
Nếu giờ đây em muốn được một lần
Được hòa quyện ái ân hòa hơi thở
Mình nhẹ lướt đôi môi hôn hết cỡ
Vòng tay ôm đang mở rộng ân cần
Dù một lần mang tiếng gọi tình nhân
Thoả ý nguyện cung đàn vang khúc hát
Thắp ngọn lửa lồng cơn say dào dạt
Cả một đời ướt át mộng liêu trai.

DÒNG ĐỜI HAY DÒNG TÂM SỰCó đôi khi tìm một chút ấm lòngGiữa cuộc sống mênh mông nhiều sóng cảTôi chỉ muốn bên một người ...
01/10/2023

DÒNG ĐỜI HAY DÒNG TÂM SỰ
Có đôi khi tìm một chút ấm lòng
Giữa cuộc sống mênh mông nhiều sóng cả
Tôi chỉ muốn bên một người xa lạ
Kể họ nghe cái mệt lả cuộc đời
Có đôi lần nước mắt chực tuôn rơi
Rồi tự hỏi nói lời nào cho phải
Liệu lỡ thốt nói những điều sai trái
Họ nghe rồi ... có ở lại bên tôi
Có những điều mơ ước quá xa xôi
Nhưng thực tế mấy hồi ta có được
Dù mệt mỏi nhưng bàn chân vẫn bước
Cố gắng đi phía trước chặn đường dài
Có nỗi buồn không biết đúng hay sai
Mà cảm xúc bắt đầu chai sạn hết
Không phải cố ghìm bản thân thêu dệt
Cho cuộc đời một cái kết bình yên
Có đôi khi nén chặt những muộn phiền
Để năm tháng bớt truân chuyên mọi thứ
Ờ thì thế xây dựng lên cố giữ
Đến bao giờ không giữ nổi thì thôi
Có khi nào tôi tìm lại chính tôi
Một cô gái mang nửa vời tâm sự
Vẫn e thẹn mang nụ cười thiếu nữ
Vẫn hồn nhiên chế ngự nét ưu sầu
Có nhiều lần , không hiểu tại vì đâu
Tôi bật khóc rồi bắt đầu than thở
Chẳng muốn nói còn hay buồn vô cớ
Chắc tại vì tôi mắc cỡ hay chăng
Có đôi lần ngồi ngó dưới ánh trăng
Hỏi rồi đáp y như rằng ngớ ngẩn
Nhưng có lẽ trong lòng bao trắc ẩn
Chẳng giống ai, mang số phận kiếp người.

HUYẾT LỆ TANH LÒNGTôi bây giờ chẳng còn muốn điều chiHạnh phúc đã là gì đâu người hỏiTôi chả biết đã làm gì nên tộiMà ph...
01/10/2023

HUYẾT LỆ TANH LÒNG
Tôi bây giờ chẳng còn muốn điều chi
Hạnh phúc đã là gì đâu người hỏi
Tôi chả biết đã làm gì nên tội
Mà phải đau gánh lỗi nhận về mình
Chẳng có gì ngoài giây phút lặng thinh
Không inh ỏi mà yên bình đến lạ
Mà cảm giác như tâm hồn mệt lả
Bởi lụy tình nên chả có ai thương
Người ta cười tôi giống kẻ đáng thương
Đi vay mượn một tình yêu người khác
Luôn năn nỉ van xin đừng phai nhạt
Để mỗi ngày tôi được thấy yên vui
Có nhiều khi lặng lẽ nuốt ngậm ngùi
Để giữ lại chút ngọt bùi bố thí
Anh có hiểu thế nào là vô vị
Nó ra sao nó đắng cỡ thế nào
Em bây giờ lẻ loi giữa vì sao
Ngôi sao ấy rụng ánh không còn nữa
Chỉ còn lại muôn vàn bao vết cứa
Giữa con tim rỉ máu đến đau lòng
Em bây giờ phận số cũng long đong
Không còn nữa một vòng tay êm ái
Đành nhường bước đừng bao giờ nhìn lại
Kẻ đáng thương sợ thương hại chính mình.

YÊU NGƯỜIYêu người chấp nhận giữ sầu vươngYêu nghĩ từng đêm nhạt má hườngYêu mãi ân nồng gieo nỗi nhớYêu hoài ái đượm ng...
01/10/2023

YÊU NGƯỜI
Yêu người chấp nhận giữ sầu vương
Yêu nghĩ từng đêm nhạt má hường
Yêu mãi ân nồng gieo nỗi nhớ
Yêu hoài ái đượm ngỏ niềm thương
Yêu chàng để ước tròn duyên nợ
Yêu nẫu rồi mong vẹn nghĩa đường
Yêu lắm môi cười thêm rạng rỡ

GIEO NIỀM ĐAU XÓTGieo nhiều nghĩa ái để làm chi Gieo tiếng thề non chẳng được gì Gieo mộng đêm ngày thêm quẩn trí Gieo t...
30/09/2023

GIEO NIỀM ĐAU XÓT
Gieo nhiều nghĩa ái để làm chi
Gieo tiếng thề non chẳng được gì
Gieo mộng đêm ngày thêm quẩn trí
Gieo tình mấy buổi khóc tràn mi
Gieo niềm khẽ ước từng suy nghĩ
Gieo nỗi thầm mong những độ trì
Gieo lời mật rót ân nồng nhỉ
Gieo lỗi cung đàn chậm bước đi.

MANG TRONG TIM NIỀM ĐAUTác giả:Thu ThảoĐến cuối cùng hai đứa vẫn xa nhauAnh thường nói ngày sau mình hạnh phúcDù cuộc số...
28/09/2023

MANG TRONG TIM NIỀM ĐAU
Tác giả:Thu Thảo
Đến cuối cùng hai đứa vẫn xa nhau
Anh thường nói ngày sau mình hạnh phúc
Dù cuộc sống hay dòng đời trong đục
Em và anh mỗi lúc sẽ ân nồng
Nhưng bây giờ lời hứa cũng bằng không
Khi cảm xúc lạc lòng .. người thay đổi
Em chẳng nhớ em làm gì nên tội
Mà anh buông lời nói quá phũ phàng
Em cố cười che nước mắt đài trang
Gượng đứng dậy dù tim ngàn vết xước
Gượng ép chút rằng chia tay cũng được
Miễn anh vui khi sánh bước bên người
Ờ thì đau.. mà cố gắng gượng cười
Ờ thì khóc khi đời mình dang dở
Ờ chấm hết cái gọi là duyên nợ
Để ai kia chớm nở mối duyên tình
Chẳng còn gì một ước nguyện ba sinh
Khi tan biến bóng hình từng tất cả
Em vẫn biết yêu nhầm giờ trả giá
Nhưng anh ơi thắt dạ để mà quên
Em vẫn còn nhớ mãi một cái tên
Em đã giữ ở bên trong tim nhỏ
Có những thứ em cất sâu vào đó
Để mỗi ngày em lại mở ra xem
Đôi mắt em chan chứa lệ mi nhèm
Tiếc nuối lắm sự êm đềm mong đợi
Nhưng anh ạ thuyền nay sang bến mới
Thì làm gì nhớ lại bến sông xưa
Bao yêu thương giờ cũng chỉ là thừa
Anh rũ bỏ mối tình xưa rồi nhỉ
Sao quá khứ còn đau hoài âm ỉ
Giờ chỉ mong tâm trí xóa tên người.

SAY Một lần thôi anh nhéĐược vẽ nét môi cườiBên người tình nhỏ béHạnh phúc tuổi đôi mươiMột lần em khẽ hỏiAnh vui vẻ trả...
22/09/2023

SAY
Một lần thôi anh nhé
Được vẽ nét môi cười
Bên người tình nhỏ bé
Hạnh phúc tuổi đôi mươi
Một lần em khẽ hỏi
Anh vui vẻ trả lời
Dấu yêu à cứ nói
Anh gọi tiếng yêu ơi
Anh thật là biết cách
Dỗ ngọt lúc em buồn
Chưa bao giờ hờn trách
Còn lau nước mắt tuôn
Mình cùng nhau san sẻ
Những vị đắng cuộc đời
Khiến trong lòng thoáng nhẹ
Xóa bớt nỗi sầu vơi
Em thấy mình hạnh phúc
Khi mỗi lúc có anh
Cho em bao cảm xúc
Gói trọn sự chân thành
Em yêu anh nhiều lắm
Thắm thiết cả thế gian
Mỗi ngày càng say đắm
Hạnh phúc quá nồng nàn.

MẠNH MẼ EM SẼ ĐƯỢC GÌ ?Đến một ngày em can đảm quên điQuên tất cả những gì mình từng cóDù vẫn biết đối với em rất khóĐể ...
22/09/2023

MẠNH MẼ EM SẼ ĐƯỢC GÌ ?
Đến một ngày em can đảm quên đi
Quên tất cả những gì mình từng có
Dù vẫn biết đối với em rất khó
Để quên đi nỗi nhớ của một người
Có lẽ là xếp kỉ niệm đúng nơi
Đúng thời điểm khi ai rời chân bước
Cũng đã hiểu níu tay không thể được
Chỉ biết cười nuốt nước mắt vào tim
Anh biết không ? Tâm trí mãi kiếm tìm
Một hình bóng đang ghim đang chiếm ngự
Không thể xóa mà cũng không thể giữ
Biết làm sao đau ứ nghẹn trong lòng
Ôm vai gầy nén cảm xúc qua song
Trăng chiếu sáng mà vòng tay thì lạnh
Khóc ờ khóc để bản thân né tránh
Một điều luôn canh cánh nỗi ưu phiền
Suy nghĩ nhiều đôi lúc muốn phát điên
Rồi tự nhủ bởi hai miền xa cách
Nên cam chịu không một lời than trách
Có khi anh ..yêu theo cách của mình
Nhưng anh ơi ,em sợ phút lặng thinh
Sợ nỗi nhớ định hình ngày một lớn
Em muốn hỏi ? Lời yêu anh đùa giỡn
Hay là anh .. nuôi dưỡng sự yêu thương
Anh bắt em mạnh mẽ giữa đời thường
Bắt em phải kiên cường không gục ngã
Phải tập luyện cho mình thành sắt đá
Và sẽ không yếu đuối lạ lẫm đời
Anh có nghe tiếng nấc nghẹn ngào rơi
Có đau đớn thương thay đời con gái
Yêu đến nỗi trở nên mình khờ dại
Không thể buông .. níu lại.. không thể nào
Vậy bây giờ em biết phải làm sao ?

21/09/2023
17/09/2023

KHÔNG CÓ CHI MUỘN MÀNG
Người yêu ơi có biết
Em tha thiết mong chờ
Mình cùng dệt ước mơ
Đến bến bờ hạnh phúc
Dù đường đời vạn khúc
Cảm xúc mãi cho nhau
Xoa dịu những niềm đau
Lau khô đi dòng lệ
Cuộc đời là như thế
Dâu bể giữa trần gian
Đừng nghĩ đã muộn màng
Mà đánh tan mộng đẹp
Nếu cuộc đời cho phép
Mình ghép nửa tâm hồn
Quá khứ sẽ vùi chôn
Hoàng hôn là mãi mãi
Hãy yêu nhau đừng ngại
Giữa thế thái nhân tình
Hứa hẹn kiếp ba sinh
Để cho mình gặp gỡ
Phải đó là duyên nợ
Số phận đã an bày
Mình hãy nắm chặt tay
Đừng đổi thay anh nhé

Bài viết này được tự động tạo ra bởi fewfeed v2

Address

Hanoi
1000000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Xem Thêm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share