03/11/2024
Khi bước ra ngoài đời & bước trên con đường Doanh Nhân ta phải học cách
Dù bạn có tốt đẹp, tử tế biết bao nhiêu,
Vẫn sẽ có người tìm cách đàm tiếu, nói điều chẳng hay.
Hãy mỉm cười, bỏ ngoài tai lời người ta bày,
Thinh lặng, điềm nhiên mới là cách sống khôn ngoan.
Sống đẹp hay không không chỉ vì lời khen dối gian,
Mà dựa vào trái tim chân thành không toan tính.
Vẻ ngoài bóng bẩy liệu có chắc đáng tin?
Nhiều khi ánh hào nhoáng kia chỉ là lớp vỏ ngụy trang.
Khi ai đó gây tổn thương hay xúc phạm bạn,
Đừng nóng giận, đừng bận tâm điều họ nói.
Bỏ qua, tha thứ chính là tầm vóc của người sâu sắc,
Sự khôn ngoan không phải ở việc tranh đấu hơn thua.
Gặp chuyện đời, hãy giữ tâm tĩnh lặng như xưa,
Đừng vội nghe rồi tin ngay mọi điều truyền miệng.
Không lấy thành công hay thất bại người khác làm thước đo,
Mỗi cuộc đời là một bầu trời, xanh sắc riêng biệt.
Cuộc đời của bạn do bạn làm chủ bấy lâu,
Đừng để ai làm đổi màu chỉ vì lời gièm pha ngoài kia.
Việc của mình cứ làm, đường mình đi cứ bước,
Miệng đời khắc khen chê, ta chẳng bận lòng làm chi.
Sống ở đời, cần biết nén nhịn những điều không đáng,
Vượt qua những thị phi, những lừa dối, ganh đua.
Quên đi lời hứa hão của những ai không giữ,
Bước qua mọi khó khăn, tâm nhẹ bẫng an nhiên.
Cứ là chính mình, bình yên bước giữa nhân gian,
Sống trọn vẹn với lòng không nhuốm điều giả dối.
Vững tâm, hồn sáng như ánh dương bừng mỗi sáng,
Hãy cứ là chính mình, sống một đời không hối tiếc.