Đặng Ngọc Huệ

Đặng Ngọc Huệ Bạn có tin vào phép màu? ✨✨✨
FB: Đặng Thị Ngọc Huệ Hiểu được thấu đáo luật hấp dẫn chính là chìa khóa để tạo ra một cuộc sống như bạn mong ước.

🍾️ ❤️Bình yên là sáng sớm nay thức giấc🌕Ô cửa xanh ánh nắng chiếu rạng ngời
21/06/2025

🍾️ ❤️Bình yên là sáng sớm nay thức giấc🌕
Ô cửa xanh ánh nắng chiếu rạng ngời

Ngày ngập tràn may mắn đến với bạn!😍💵💵💵
20/06/2025

Ngày ngập tràn may mắn đến với bạn!😍
💵💵💵

HOAN HỈ ĐÓN LỘC ! 🍀💲🍻
19/06/2025

HOAN HỈ ĐÓN LỘC ! 🍀💲🍻

Vía may mắn tài lộc đến những ai thấy và tin tưởng 🍀🪴🍄💥Tưởng chừng như gió ngừng layCho mây xuống thấp vui say hương đồn...
17/06/2025

Vía may mắn tài lộc đến những ai thấy và tin tưởng 🍀🪴🍄💥
Tưởng chừng như gió ngừng lay
Cho mây xuống thấp vui say hương đồng
Một vài chú bé chạy rong
Cho cánh diều biếc lượn bên hong trời
Chiều quê chiều của mọi người
Sao tôi vẩn thấy lẻ loi một mình
Dòng kênh lặng lẻ uốn quanh
Chờ em rửa mât khi tình vừa trao
Khóm tre đứng cạnh bờ ao?
Dấu chân ai đó dấu vào dấu ra
Dưới ao sen có nở hoa
Đễ cho em hái về nhà hấp xôi
Xa xa mây cuộn lâu rồi
Giống hình chú gấu được nhồi bằng bông
Tặng em tôi tặng thật lòng
Đễ khi ra đồng lại nhớ đến tôi

MONG!!MONG trời Thu biếc mãi dịu êmMONG hoa khoe sắc nở bên thềmMONG nắng xua tan ngày giông bãoMONG bình minh rạng xóa ...
16/06/2025

MONG!!
MONG trời Thu biếc mãi dịu êm
MONG hoa khoe sắc nở bên thềm
MONG nắng xua tan ngày giông bão
MONG bình minh rạng xóa màn đêm

💋 VÍA may mắn 🧧🧧🧧💐Ngày qua sóng gió đủ rồiHôm nay bình lặng hãy ngồi ngắm mâyNghĩ rằng ta lạc chốn đâyDạo chơi tận hưởng...
15/06/2025

💋 VÍA may mắn 🧧🧧🧧💐
Ngày qua sóng gió đủ rồi
Hôm nay bình lặng hãy ngồi ngắm mây
Nghĩ rằng ta lạc chốn đây
Dạo chơi tận hưởng phút giây thanh bình.
Ai ngờ trắng bạc nghĩa tình
Lòng người giả dối trong mình thâm sâu
Cái nhân cái đức úa màu
Lòng tin chữ tín còn đâu hỡi người!
Hồng trần là chốn dạo chơi
Đến vì danh lợi thì đời mất vui
Sống chỉ một kiếp mà thôi
Cứ gieo nghiệp chướng để rồi làm chi?
Thôi thì hãy mặc kệ đi
Gieo gì nhận lấy, có khi hại đời
Nếu được xin hãy buông lơi
Từ bi hỷ xả, thảnh thơi an lành!⚡

14/06/2025

Tôi đang phát ra tần số của sự giàu có
Tôi đang thu hút mọi điều tốt đẹp
Và tôi xứng đáng với sự thịnh vượng

𝐦𝐚𝐲 𝐦𝐚̆́𝐧 𝐬𝐞̃ đ𝐞̂́𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐚̉ ❤️ 𝐛𝐮̛́𝐜 𝐚̉𝐧𝐡 𝐧𝐚̀𝐲
12/06/2025

𝐦𝐚𝐲 𝐦𝐚̆́𝐧 𝐬𝐞̃ đ𝐞̂́𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐚̉ ❤️ 𝐛𝐮̛́𝐜 𝐚̉𝐧𝐡 𝐧𝐚̀𝐲

Bình luận 999 để đón nhận Ngoài kia nhịp sống bắt đầuBình minh gợi mở, phía bầu trời đôngKhắp nơi rực sáng đỏ hồngĐàn ch...
11/06/2025

Bình luận 999 để đón nhận
Ngoài kia nhịp sống bắt đầu
Bình minh gợi mở, phía bầu trời đông
Khắp nơi rực sáng đỏ hồng
Đàn chim ríu rít, ngóng trông đất trời
Một ngày mới đến thật rồi
Ve Sầu ra rả, khắp nơi ôn bài
Mùa thi kề cận chẳng dài
Nhớ ôn bài kỹ, miệt mài cuối năm
Làm gì cũng phải thật chăm
Màu hoa Phượng đỏ, âm thầm điểm tô
Sớm mai gió nhẹ ven hồ
Người đi thể dục, chuyện trò cười tươi
Ngập tràn ánh sáng muôn nơi
Đó đây nhộn nhịp, dòng đời ngược xuôi
Cầu mong tất cả mọi người
Khoẻ, vui, may mắn, luôn cười bình an ./

Đừng Bỏ Qua 99 Năm May Mắn 💖💎🔥🍀🍀Ta chỉ sống được một lần duy nhấtHãy mỉm cười chào đón mỗi ngày vuiCảm ơn đời khi thức g...
10/06/2025

Đừng Bỏ Qua 99 Năm May Mắn 💖💎🔥🍀🍀
Ta chỉ sống được một lần duy nhất
Hãy mỉm cười chào đón mỗi ngày vui
Cảm ơn đời khi thức giấc vươn vai
Vẫn khỏe mạnh và bình an, vui vẻ.
Bởi cuộc sống biết bao là dâu bể
Bao đua chen, ganh ghét bởi miệng đời
Đúng đúng, sai sai đâu dễ phân đôi
Nên đôi lúc cũng chẳng cần giải thích.
Ở ngoài kia bao nhiêu là số phận
Bão gió dập vùi khổ lụy bi ai
Sống hôm nay đâu thể biết ngày mai
Ta đâu biết ngày cuối cùng ta sống.
Nên nếu được sống vui, không thù hận
Làm điều mình yêu thích, chẳng hại ai
Buông bỏ đi những toan tính ở đời
Để nhắm mắt được thảnh thơi tự tại.
Ghé trần gian, không ai người ở lại
Hãy mỉm cười trân trọng lấy thời gian
Cuộc sống kia có khổ cực cơ hàn
Ta cứ nghĩ cuộc chơi... Trời thử thách.

♥️ Nhả vía may mắn 🧧🧧🧧🍂Ngày qua sóng gió đủ rồiHôm nay bình lặng hãy ngồi ngắm mâyNghĩ rằng ta lạc chốn đâyDạo chơi tận ...
09/06/2025

♥️ Nhả vía may mắn 🧧🧧🧧🍂
Ngày qua sóng gió đủ rồi
Hôm nay bình lặng hãy ngồi ngắm mây
Nghĩ rằng ta lạc chốn đây
Dạo chơi tận hưởng phút giây thanh bình.
Ai ngờ trắng bạc nghĩa tình
Lòng người giả dối trong mình thâm sâu
Cái nhân cái đức úa màu
Lòng tin chữ tín còn đâu hỡi người!
Hồng trần là chốn dạo chơi
Đến vì danh lợi thì đời mất vui
Sống chỉ một kiếp mà thôi
Cứ gieo nghiệp chướng để rồi làm chi?
Thôi thì hãy mặc kệ đi
Gieo gì nhận lấy, có khi hại đời
Nếu được xin hãy buông lơi
Từ bi hỷ xả, thảnh thơi an lành!

Address

68A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm
Hanoi
11000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đặng Ngọc Huệ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Đặng Ngọc Huệ:

Share