Gái Quê

Gái Quê giao lưu bolero cùng cả nhà

Anh bên em lặng lẽ những sớm chiềuDù cuộc sống còn bao điều ngang tráiVui thì ít, buồn đau thì rộng trảiMặc trong lòng l...
10/05/2025

Anh bên em lặng lẽ những sớm chiều
Dù cuộc sống còn bao điều ngang trái
Vui thì ít, buồn đau thì rộng trải
Mặc trong lòng luôn khắc khoải niềm đau.

Bình minh sớm tia nắng mai trải rộng Em dịu dàng tràn nhựa sống xinh tươi Cuối hoàng hôn ngắm em nở nụ cười Niềm phấn kh...
21/04/2025

Bình minh sớm tia nắng mai trải rộng
Em dịu dàng tràn nhựa sống xinh tươi
Cuối hoàng hôn ngắm em nở nụ cười
Niềm phấn khởi bên người yêu kết bện
Ngày tao ngộ thuyền tình xuôi về bến
Hương ngọt ngào đưa ta đến tương lai
Mãi chứa chan cùng với tháng năm dài
Tim xao xuyến chẳng nhạt phai diệu vợi
Trời tháng bảy tình ngập tràn phơi phới
Dáng trang đài luôn hồ hởi phiêu diêu
Hoà thiên nhiên cảnh sắc thật mĩ miều
Thu mát mẻ vọng khúc tiêu chan chứa
Thật hạnh phúc anh người em chọn lựa
Bước chung đường mở cánh cửa trái tim
Dù bão giông cũng chẳng thể đắm chìm
Tình bất diệt mang ghim lồng ngực trái.

THƯƠNG MỘT TẤM CHÂN TÌNHThương anh nhiều lắm đóAnh có biết hay khôngEm nói thật trong lòngMột vòng tay trìu mếnLuôn chờ ...
19/04/2025

THƯƠNG MỘT TẤM CHÂN TÌNH
Thương anh nhiều lắm đó
Anh có biết hay không
Em nói thật trong lòng
Một vòng tay trìu mến
Luôn chờ em chạy đến
Dù mệt mỏi cỡ nào
Dù cuộc sống ra sao
Anh luôn ngồi an ủi
Sợ em buồn em tủi
Anh thỏ thẻ dịu êm
Cảm giác thật êm đềm
Anh là người che chở
Cho em lời yêu nhớ
Mỗi ngày một niềm vui
Xoa đi bớt ngậm ngùi
Để tim em ấm lại
Anh chưa từng ngần ngại
Chia sẻ chữa vết thương
Bằng mộng ước uyên ương
Bằng yêu thương cháy bỏng
Bằng đôi môi khát vọng
Chiếm giữ cả linh hồn
Bằng cách chạm nụ hôn
Cho nồng nàn hạnh phúc
Anh là nguồn cảm xúc
Lên cao quá bất ngờ
Anh là suối nguồn thơ
Cho bến bờ viên mãn.

TRỌN TÌNH TRĂM NĂMEm muốn nói những lời êm áiTựa như diều thoải mái bay caoTâm tư gửi gắm ngọt ngàoVần thơ gói lại dạt d...
16/04/2025

TRỌN TÌNH TRĂM NĂM
Em muốn nói những lời êm ái
Tựa như diều thoải mái bay cao
Tâm tư gửi gắm ngọt ngào
Vần thơ gói lại dạt dào yêu thương
Em muốn giữ con đường hạnh phúc
Có anh cùng tiếp tục bước đi
Qua bao năm tháng xuân thì
Mình luôn chia sẻ những gì khó khăn
Em muốn dựng một căn nhà nhỏ
Có tình yêu rồi có con nhiều
Sau già bớt cảnh quạnh hiu
Có con có cháu,chiều chiều sang chơi
Em muốn vẽ bầu trời tươi sáng
Để chúng mình lãng mạn bên nhau
Dù nghèo ,dù khổ, cháo rau
Cũng không phân biệt nghèo giàu đâu anh
Em là thế chỉ dành duy nhất
Trái tim này ngây ngất anh thôi
Không cần tiếng ngọt đầu môi
Chỉ cần thật dạ , đắp bồi tương lai
Em đơn giản cần vai anh tựa
Lúc em buồn chan chứa lệ cay
Anh luôn bên cạnh thế này
Ôm em an ủi , vòng tay vỗ về
Được anh nhỉ môi kề má cận
Mắt nhìn nhau chứa ẩn ân tình
Đẹp lòng duyên nợ ba sinh
Cho em với bậu, trọn tình trăm năm.

Em mang theo tình yêu nỗi nhớDưới ánh trời chiều em thầm lặng cô đơnAnh gửi cho em trái tim hồng thắp lửaMột hàng cây xư...
12/04/2025

Em mang theo tình yêu nỗi nhớ
Dưới ánh trời chiều em thầm lặng cô đơn
Anh gửi cho em trái tim hồng thắp lửa
Một hàng cây xưa hiu quạnh nửa trăng gầy…
Chút kỷ niệm buồn còn văng vẳng đâu đây
Quán nhỏ ngày nao đêm mưa vầy chẳng dứt
Bỡ ngỡ nhìn nhau em ngập ngừng e thẹn
Gốc cổ thụ già bẽn lẽn với màn đêm
Chia tay rồi anh có đếm ánh hoàng hôn
Như ngày xưa ta ngắm cầu vồng bảy sắc
Giọt nắng cuối ngày trầm mặc câu từ biệt
Hoa khế rụng rồi có xao xuyến lòng ai!
Chia tay hoàng hôn buồn lặng lẽ lối dài
Cơn sóng bão lòng trái tim côi khắc khoải
Thời gian trôi đi nửa cuộc đời lốc xoáy
Tình đã vỡ rồi theo những tháng năm trôi …
Hoàng hôn mãi xa trong khúc nhạc bên đời
Sao cõi lòng ta vẫn nghẹn lời vương vấn
Kỷ niệm ngày xưa xót thương tình lận đận
Lá thu não lòng héo hắt nỗi bâng khuâng!
Khúc tình ngày xuân ai vẫn mãi ngập ngừng
Hay cố quên đi vết sương mờ quá khứ
Bước chân lãng du về phương trời lữ thứ
Giá buốt đông về phố cũ chỉ mình em

“Năm hai mươi tuổi tôi hoang tưởngĐem hết yêu thương gửi nắng vàngChiều muộn cuống cuồng tôi đòi lạiNắng tắt, mặc tôi đứ...
10/04/2025

“Năm hai mươi tuổi tôi hoang tưởng
Đem hết yêu thương gửi nắng vàng
Chiều muộn cuống cuồng tôi đòi lại
Nắng tắt, mặc tôi đứng bẽ bàng.”

Nhớ AnhNhớ anh em gửi vào thơGửi thương gửi cả ngẩn ngơ trong lòngTrời chiều ai thả nhớ mongEm gom sợi nắng về hong nỗi ...
08/04/2025

Nhớ Anh
Nhớ anh em gửi vào thơ
Gửi thương gửi cả ngẩn ngơ trong lòng
Trời chiều ai thả nhớ mong
Em gom sợi nắng về hong nỗi niềm
Gần nhau cảm thấy bình thường
Vắng nhau mới thấy vấn vương trong lòng
Dấu niềm thương nhớ mênh mông
Vào thu xanh biếc, vào hồng chân mây
Lúc gần thương nhớ đâu đây..?
Khi xa mới biết … đời này có anh
Đêm nằm thao thức năm canh
Vần thơ em viết, tặng dành mình ơi…

Hoa đúng ngày sẽ nở, cũng đúng hôm sẽ tànĐời không cần rực rỡ, chỉ cần thật bình an...
04/04/2025

Hoa đúng ngày sẽ nở, cũng đúng hôm sẽ tàn
Đời không cần rực rỡ, chỉ cần thật bình an...

ĐÊM NHỚ NGƯỜI THƯƠNGEm bỏ lại phía sau lời trăn trởViết tiếp dòng đan nỗi nhớ về AnhNơi miền quê xứ sở trái ngọt lànhĐêm...
02/04/2025

ĐÊM NHỚ NGƯỜI THƯƠNG
Em bỏ lại phía sau lời trăn trở
Viết tiếp dòng đan nỗi nhớ về Anh
Nơi miền quê xứ sở trái ngọt lành
Đêm Gió mát vầng trăng thanh vàng đủ
Anh có biết tình thơ em ấp ủ
Chín đủ nồng tinh tú ngọt bờ môi
Trái tim yêu đong đếm nhịp đáp hồi
Từng hơi thở choán ngôi trao lửa ấm
Đêm khuya muộn sương màn rơi ướt đẫm
Cây lá cành cùng thẩm thấm niềm thương
Mình cách xa tới ngàn vạn cung đường
Thơ viết gởi lòng vấn vương canh vắng
Ngồi bên cửa vén rèm che lằng lặng
Dõi mắt nhìn đau đắng buổi ngày qua
Áp tay trong ngực trái vỗ an hoà
Dịu cơn khát xuýt xoa mùa lá đỏ
Nghe sâu lắng thầm thì lời của Gió
Người thương à dỗ tim nhỏ ngủ yên
Giấc mơ say duyên thắm trãi bưng biền
Thu vàng ảnh thuận thiên mình hưởng phúc

Em Sẽ Là Của Anh Em sẽ là của anhVì đời đã định thếMình bên nhau nào dễKhó khăn cũng ngàn trùngGiận hờn và nhớ nhungVầng...
28/03/2025

Em Sẽ Là Của Anh
Em sẽ là của anh
Vì đời đã định thế
Mình bên nhau nào dễ
Khó khăn cũng ngàn trùng
Giận hờn và nhớ nhung
Vầng trăng soi lối rẽ
Một tình yêu lặng lẽ
Mình vẫn dành cho nhau
Cuộc sống muôn sắc màu
Mình đan tay chung bước
Giữa dòng đời xuôi ngược
Thấu hiểu và quan tâm
Một cuộc hẹn trăm năm
Mình về chung bến mộng
Chữ thương trong khoảng trống
Lấp đầy bao hương yêu
Mình có nhau từng chiều
Ngắm hoàng hôn giăng lối
Hay kề vai mỗi tối
Chung bóng vầng trăng xưa
Ngày nắng như ngày mưa
Mình bên nhau em ạ
Dành cho nhau tất cả
Mình mãi là của nhau

Bốn mươi, Huyền vẫn dịu dàng,Nụ cười tươi tắn, mênh mang nắng hồng.Dẫu cho ngày tháng đắp bồng,Tâm hồn vẫn cứ xuân nồng ...
25/03/2025

Bốn mươi, Huyền vẫn dịu dàng,
Nụ cười tươi tắn, mênh mang nắng hồng.
Dẫu cho ngày tháng đắp bồng,
Tâm hồn vẫn cứ xuân nồng chẳng phai.

Tự tin sải bước ngày dài,
Tận hưởng cuộc sống, miệt mài yêu thương.
Tuổi bốn mươi, đẹp dịu dàng,
Như hoa nở giữa ngập tràn bình minh.

Gái một con, trông mòn con mắt,Nét xuân thì chẳng nhạt phai đâu.Thêm phần đằm thắm, đậm sâu,Nụ cười duyên dáng, mái đầu ...
24/03/2025

Gái một con, trông mòn con mắt,
Nét xuân thì chẳng nhạt phai đâu.
Thêm phần đằm thắm, đậm sâu,
Nụ cười duyên dáng, mái đầu dịu êm.

Mắt lúng liếng, môi mềm say đắm,
Dáng kiêu sa, thắm đượm tình nồng.
Trải qua sóng gió bão giông,
Lại càng sắc sảo, mặn nồng hơn xưa.

Address

Hanoi
10000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Gái Quê posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share