Lời Phật Dạy

Lời Phật Dạy Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Lời Phật Dạy, Digital creator, Hanoi.

Tiếng chuông vọng cõi đời ấmNgưu Lang, Chức Nữ về với nhauChuông rung vang trong đồng xanhTình thơ trong lòng an lànhTìn...
07/08/2025

Tiếng chuông vọng cõi đời ấm

Ngưu Lang, Chức Nữ về với nhau

Chuông rung vang trong đồng xanh

Tình thơ trong lòng an lành

Tình yêu ngập trái tim ta

Chuông rung cầu nguyện hòa bình

Rằm tháng Bảy, yên lành hồn

Mỗi ngày, hãy biết ơn thượng đế thêm một lần nữaVì điều đó giúp ta hiểu được sự vô thường của cuộc sốngKhi đêm tan, ta t...
06/08/2025

Mỗi ngày, hãy biết ơn thượng đế thêm một lần nữa
Vì điều đó giúp ta hiểu được sự vô thường của cuộc sống
Khi đêm tan, ta thức giấc với niềm vui
Và chào đón bình minh với ánh nắng mới rực rỡ giữa vạn loài.

Và rồi ta đi nhẹ nhàng như là gió mâyKhông ngạo mạn trước vẻ đẹp của thiên nhiênMọi phiền muộn chỉ còn là những phút giâ...
05/08/2025

Và rồi ta đi nhẹ nhàng như là gió mây
Không ngạo mạn trước vẻ đẹp của thiên nhiên
Mọi phiền muộn chỉ còn là những phút giây thoáng qua
Dù hồn lìa thân vẫn cảm thấy bình yên.

Hãy sống bình an vì cuộc đời chỉ là một chặng đường ngắn ngủiSau thác là nơi tái sinh, tái sanhHãy hân hoan chào đón mỗi...
04/08/2025

Hãy sống bình an vì cuộc đời chỉ là một chặng đường ngắn ngủi
Sau thác là nơi tái sinh, tái sanh
Hãy hân hoan chào đón mỗi buổi sáng tươi đẹp
Vì sao phải tự gây khó khăn cho chính mình.

Bởi vì cuối cùng, mọi thứ chỉ là cát bụiSự sung sướng hay đau khổ cũng chẳng khác gì nhauDù có giàu có, sở hữu bao nhiêu...
03/08/2025

Bởi vì cuối cùng, mọi thứ chỉ là cát bụi
Sự sung sướng hay đau khổ cũng chẳng khác gì nhau
Dù có giàu có, sở hữu bao nhiêu của cải
Nhưng vào ngày mai, vẫn chỉ là một phần của đất đỏ.

Chiếc lá vàng rơi theo gió vào không gian xa xôiCõi nhân gian từ lâu đã vô thườngThân thể này gánh vác số phận mong manh...
02/08/2025

Chiếc lá vàng rơi theo gió vào không gian xa xôi
Cõi nhân gian từ lâu đã vô thường
Thân thể này gánh vác số phận mong manh
Còn gì để tiến bước trong thế giới mênh mông của sương mù.

Mỗi người đều sẽ trải qua cái chết, phải chịu trách nhiệm với sự sốngDù có giàu có hay phải gánh vác số phận gian khổSau...
02/08/2025

Mỗi người đều sẽ trải qua cái chết, phải chịu trách nhiệm với sự sống
Dù có giàu có hay phải gánh vác số phận gian khổ
Sau bao nhiêu cung đường, chúng ta cuối cùng cũng trở về cùng một kết cục
Vô thường đã… đến lúc… trải qua… Bi thương.

Những tác phẩm về vô thường trong Phật giáo dạy chúng ta cách thức sống tự nhiên và thảnh thơi, để có một cuộc sống an l...
01/08/2025

Những tác phẩm về vô thường trong Phật giáo dạy chúng ta cách thức sống tự nhiên và thảnh thơi, để có một cuộc sống an lạc trong nhận thức rằng mọi thứ đều thay đổi, không có gì là cố định. Hãy cùng đắm chìm trong những tác phẩm này và tận hưởng sự yên bình!

Giữ cho chính mình... mãi mãi thuộc về chính mìnhBước đi trên con đường cuộc sống với lòng thành thậtThế gian luôn tồn t...
01/08/2025

Giữ cho chính mình... mãi mãi thuộc về chính mình
Bước đi trên con đường cuộc sống với lòng thành thật
Thế gian luôn tồn tại, có hình dạng, có màu sắc
Nhưng điều ta mong ước chỉ là hạnh phúc và an bình!

Hỏi trần gian này có ai sống mãi mãi?Ai có thể chắc chắn mình sẽ không trải qua cái chết?Bao linh hồn xa rời cõi đời này...
01/08/2025

Hỏi trần gian này có ai sống mãi mãi?
Ai có thể chắc chắn mình sẽ không trải qua cái chết?
Bao linh hồn xa rời cõi đời này
Có trở lại với thân xác ban đầu?

Vì vậy, để sống một cuộc đời ý nghĩaChúng ta cần tu thân và tích đức, phải nuôi dưỡng tinh thần kiên nhẫnChỉ qua cố gắng...
31/07/2025

Vì vậy, để sống một cuộc đời ý nghĩa
Chúng ta cần tu thân và tích đức, phải nuôi dưỡng tinh thần kiên nhẫn
Chỉ qua cố gắng và khổ luyện, chúng ta mới có thể khám phá sâu sắc trong cuộc sống
Dòng đời vô biên như biển Đông
Đồng thời, nó cũng sáng mãi trong vinh quang!

Nhìn thấy thế giới này rộng lớnThời gian đầy những kỷ niệm, hồi ức, tiếng cườiChúng ta như đứa trẻ biếng nhácĐang lắng n...
31/07/2025

Nhìn thấy thế giới này rộng lớn
Thời gian đầy những kỷ niệm, hồi ức, tiếng cười
Chúng ta như đứa trẻ biếng nhác
Đang lắng nghe tiếng gọi của quá khứ!

Address

Hanoi
10000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lời Phật Dạy posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share