Single mom

Single mom Tải app xem em livestream show free 👉 https://850mm.live

U50 liệu còn lấy chồng được không?
27/09/2025

U50 liệu còn lấy chồng được không?

Ăn cùng em nha 🥰
27/09/2025

Ăn cùng em nha 🥰

Nghe nói anh thích con gái mới mẻThật tình cờ em đây cũng vừa mới đẻ.
26/09/2025

Nghe nói anh thích con gái mới mẻ
Thật tình cờ em đây cũng vừa mới đẻ.

Nắng mai theo gió ghé sangMang hương tình ái dịu dàng trao nhauĐôi môi ngọt tựa mật đàoCho anh say đắm, khát khao suốt đ...
25/09/2025

Nắng mai theo gió ghé sang
Mang hương tình ái dịu dàng trao nhau
Đôi môi ngọt tựa mật đào
Cho anh say đắm, khát khao suốt đời.

Trời xanh mây trắngAnh say nắng hay say em?
25/09/2025

Trời xanh mây trắng
Anh say nắng hay say em?

Em nhớ một người không nhớ em...
24/09/2025

Em nhớ một người không nhớ em...

24/09/2025
Nằm chờ anh đến...
24/09/2025

Nằm chờ anh đến...

Em đây chẳng giỏi làm thơChỉ mong viết mấy vần mơ tặng chàngNếu anh có lỡ vội vàngXin cho em giữ một hàng trong tim.
24/09/2025

Em đây chẳng giỏi làm thơ
Chỉ mong viết mấy vần mơ tặng chàng
Nếu anh có lỡ vội vàng
Xin cho em giữ một hàng trong tim.

Mình bây giờ chẳng còn nhớ về nhau Phải không nhỉ ?hay còn đau đớn vậy Em lừa dối bản thân mình thế đấy Để anh vui ,anh ...
23/09/2025

Mình bây giờ chẳng còn nhớ về nhau
Phải không nhỉ ?hay còn đau đớn vậy
Em lừa dối bản thân mình thế đấy
Để anh vui ,anh thấy sẽ yên lòng.

Mình bây giờ đâu còn những ước mong
Nào rượu cưới hay động phòng hoa chúc
Dẹp tất cả ,không mơ màng hạnh phúc
Bởi chữ duyên không tiếp tục nữa rồi.

Mình bây giờ không thể được tròn đôi
Dù rất muốn vun bồi câu duyên nợ
Nhưng thực tế hai đứa đành bỏ lỡ
Một chữ duyên trắc trở đến ngàn đời.

Mình bây giờ giấu nước mắt thầm rơi
Không dám gọi vì nghẹn lời cay đắng
Sợ cha mẹ kêu anh ra trách mắng
Đạo làm con chắc chắn phải nghe lời.

Mình bây giờ đâu có trách người ơi
Bởi định mệnh ông trời ban như thế
Đành chấp nhận sa vào vòng dâu bể
Lạc mất nhau giữa nhân thế vô thường.

Mình bây giờ chắc có lẽ còn thương
Cũng còn nhớ còn vấn vương trong dạ
Nhưng tim nhỏ giam cầm trong lạnh giá
Đành gọi nhau tiếng người lạ qua đường.

_MÌNH LẠC MẤT NHAU_

Address

123 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City
700000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Single mom posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category