Tuệ An - Sổ Tay Chép Kinh

Tuệ An - Sổ Tay Chép Kinh Tuệ An - Sổ Tay Chép Kinh

03/01/2025

Nơi đó có tuổi thơ và những người thân yêu nhất... 🌿🌿

03/01/2025

Tất cả tuổi thơ của bạn đều ở trong video này 🥰

Đúng vậy!
28/12/2024

Đúng vậy!

23/12/2024

Tôi ước mình có thể thức dậy
và trở về tuổi thơ của mình.
Bố mẹ tôi vẫn còn trẻ
ông bà tôi vẫn còn sống
và mọi thứ vẫn như trước ...☘️

23/12/2024

NIỆM KHÚC TUỔI THƠ.

Mẹ sinh con lúa trên đồng chưa mẩy
Núm ruột rơi sau chín tháng chắp liền
Dây rốn rụng lúc sắn khoai lót dạ
Giọt máu đào dưỡng bởi sữa ngô non

Nắng vắt kiệt mồ hôi lưng áo mẹ
Đất khô cằn bật máu bàn tay cha
Con lớn khôn từ bùn non rơm rạ
Nên quý từng hạt thóc rụng mùa chiêm

Mẹ ta xưa nón mê xuống chợ phiên
Vài con cá mắc trong hom đem bán
Dăm mớ rau quả cà mấy trái ổi
Đổi cho con một tấm bánh đa vừng

Ta bước qua tuổi thơ lòng trĩu nặng
Cánh đồng quê gió lộng níu người đi
Khúc đồng dao sao mà thân thương quá
Đưa ta về ngày xưa cũ sinh ra

Con uống từng giọt quê trong cuống rạ
Nhận ra mình còn mắc nợ cố hương.

Tác giả: Lê Dũng

13/12/2024

Kk

13/12/2024

Tuổi thơ

13/12/2024

Giờ mình nghe lại bản nhạc này, thì cảm xúc của mình nó không tả được các bạn ạ, không biết các bạn có giống như mình không, chứ mình nghe lại thấy nó buồn làm sao ý, nghĩ đến tuổi thơ sao mà nó lại đẹp đến thế đúng không các bạn..

08/12/2024

Có những nơi ta đến
Bố vẫn chưa từng đi
Những món ngon ta nếm
Mẹ chưa biết vị gì
Ta đóng tiền học phí
Bằng mồ hôi của cha
Ta quán xá la cà
Bằng đồng lương của mẹ
Cuộc sống này chẳng “nhẹ“
Với cha mẹ mình đâu
Nên hãy nhớ từ đầu
Vì họ mà phấn đấu. 👍

Nguồn: Thơ Per Nè

Address

Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City
700000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tuệ An - Sổ Tay Chép Kinh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share