Mi Trần

Mi Trần Em chọn sống chậm để cảm nhận điều đẹp đẽ 🫶

Chụp vài tấm ảnh dưới nắng đẹp, nhưng thiếu một người chụp chung... Là anh được không? 💬Bình luận tên người mà bạn muốn ...
01/06/2025

Chụp vài tấm ảnh dưới nắng đẹp, nhưng thiếu một người chụp chung... Là anh được không? 💬
Bình luận tên người mà bạn muốn chụp chung nhé!

30/05/2025

Có một điều rất nhỏ nhưng không phải ai cũng phát hiện trong video này…
💡 Bạn nhìn kỹ chưa?
🎯 Comment nếu bạn thấy điều gì đó “khác lạ”!
📩 Và inbox ngay nếu bạn muốn biết sự thật sau hậu trường nha!

Giữa thành phố sáng đèn hoa,Em đứng lặng lẽ như là... sương đêm.Cuộc sống chẳng thiếu nỗi niềm,Nhưng ai biết được nỗi bu...
29/05/2025

Giữa thành phố sáng đèn hoa,
Em đứng lặng lẽ như là... sương đêm.
Cuộc sống chẳng thiếu nỗi niềm,
Nhưng ai biết được nỗi buồn em mang?
Áo trắng phủ hết mơ màng,
Tựa như mùa lạnh đi ngang trong lòng.
Có khi một ánh đèn hồng,
Cũng làm tim ấm giữa dòng cô đơn.
Ta vẫn sống giữa muôn cơn,
Gió đời thổi mạnh trái tim vẫn mềm.
Chỉ mong một chút bình yên,
Giữa đời hối hả, giữ riêng cho mình.

Address

Viẹt Nam
Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mi Trần posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Mi Trần:

Share