21/09/2025
“Tháng bảy mùa thu lá rụng vàng
Ấy mùa nhân loại đón Vu Lan
Bâng khuâng nhớ đến công sinh dưỡng
Thổn thức tâm con ngấn lệ tràn”
🌱Hạnh phúc cho những ai đang còn cha còn mẹ, còn được cài lên ngực áo mình hoa hồng đỏ thắm.
🌱Ai mất cả hai đấng sinh thành thì cài lên ngực mình hoa trắng buồn thương.
🌱Lễ Bông hồng cài áo đã trôi qua nửa tháng, nhưng những giọt nước mắt hoà lẫn niềm biết ơn và cả sự hối tiếc của tất cả các Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT An Truyền vẫn còn ở đó khi tất cả chúng ta dừng lại, suy ngẫm về công ơn sinh dưỡng của cả cha và mẹ 🫶🫶🫶
🌱Khoảnh khắc ấy được lưu giữ lại qua những hình ảnh chân thật nhất trong buổi lễ
-/- Ngày cuối của tháng Vu Lan -/-