Radio Phật Giáo

Radio Phật Giáo Phúc báo là do tu tập hành thiện bố thí mà có được. Phúc báo đến tự nhiên mới là lợi ích bền vững.

LẤY THIỆN TÂM GIÚP NGƯỜI -PHƯỚC BÁO MUÔN NGÀN KIẾP
Thiện niệm thiện hành, là phẩm hạnh đạo đức quan trọng nhất mà chúng ta cần phải tuân theo trên đường đời sinh mệnh của mình. ☀Một đời kết thiện duyên, phúc báo muôn vàn kiếp

Nếu tâm không thiện thì dù có vung tiền của cứu giúp hàng ngàn người cũng không có nghĩa lý gì; ngược lại, tâm chân thiện, thì dù không có một đồng làm từ thiện, một nụ cư

ời hay một cái nắm tay chân thành cũng đủ để tích phúc đức rồi.

☀Làm thế nào để có phúc báo chân chính? Chúng ta nếu biết học từ, bi, hi, xả một cách chân chính tức cũng có thể làm bố thí một cách chân chính, từ đó mới có được phúc báo. Bằng không cho dù có được một chút lợi ích nhất thời thì đó cũng là một loại đau khổ, một loại áp lực chứ hoàn toàn không phải phúc báo đích thực, không thể đem đến cho bạn sự an vui đích thực. Phúc báo có được từ sự tu tập chân chính nó là tự nhiên mà đến, trong suốt quá trình phúc báo đều không đem đến cho bạn chút áp lực hay phiền não nào.

ĐÔI KHI…Đôi khi cần biết dại khờĐể lòng thanh thản một giờ bình anĐôi khi cần bỏ tính toanĐể bờ môi đó thênh thang nụ cư...
06/12/2024

ĐÔI KHI…
Đôi khi cần biết dại khờ
Để lòng thanh thản một giờ bình an
Đôi khi cần bỏ tính toan
Để bờ môi đó thênh thang nụ cười.
Đôi khi chín bỏ làm mười
Để thôi câm nín, một lời trao nhau.
Đôi khi thấu hiểu niềm đau
Để thôi phán xét những câu tuyệt tình.
Đôi khi biết giở trang Kinh
Để tìm thấy lại an bình nội tâm.
Đôi khi biết sống lặng thầm
Để nhìn tỉnh thức ươm mầm, nở hoa..
Đôi khi cần biết lỗi ta
Để lòng độ lượng, thứ tha lỗi người.
Đôi khi ngước mắt nhìn trời
Để hồn khoáng đạt rạng ngời nắng xuân.
Đôi khi cần biết dửng dưng
Trước bao cám dỗ trói chân, khổ đời!
Đôi khi cần biết buông lơi..
Để nghe hơi thở là nơi dịu dàng.
Đôi khi nhặt, đôi khi khoan
Để thương yêu chẳng buộc ràng lẫn nhau.
Đôi khi nhớ lúc ban đầu
Để tình trong sáng thuở nào nguyên sơ..
Đôi khi tỉnh giữa đời mơ
Để tâm tỏ ngộ bến bờ thực hư..
Đôi khi biết rải lòng từ
Để cho nghĩa sống bây chừ lên ngôi.
Đôi khi biết lặng cái tôi
Để đây với đó xa xôi lại gần.
Đôi khi đạm bạc, thanh bần
Đoái thương bao kiếp nhọc nhằn chung quanh.
Đôi khi chuông mõ tu hành
Biết đời hơn thiệt, đua tranh.. mãi đời!.
Đôi khi ngồi giống Phật ngồi..
Như như bất động nụ cười thiên thu..
Để ngày nao.. dứt phàm phu
Mở toang cánh cửa Chân Như bước về.
Sưu Tầm

Chuông ngân vọng gọi mùa báo hiếuĐấng sinh thành dưỡng dục cù laoVấn vương mắt trẻ nghẹn ngàoHướng về lòng mẹ, dạt dào m...
05/12/2024

Chuông ngân vọng gọi mùa báo hiếu
Đấng sinh thành dưỡng dục cù lao
Vấn vương mắt trẻ nghẹn ngào
Hướng về lòng mẹ, dạt dào mẹ ơi!
Nơi đất khách lẻ đời cô quạnh
Lạc rừng yêu lành lạnh buồn tênh
Tháng năm trôi nổi lênh đênh
Sông sâu đò vắng, gập ghềnh tuổi thơ...
Nhớ bóng mẹ phơ phơ đầu bạc
Dáng thân gầy, tuổi hạt cao non
Đáo hoa hồng, trái tim son
Dâng về cài mẹ năm mòn tháng hao...
Đèn hiu hắt , lao xao khói trắng
Qua mấy mùa cay đắng ngồi chong
Nửa hồn lưu xứ lệ đong
Nửa hồn về mẹ, cầu mong an lành...
n hiếu Nghĩa cam đành dang dở
Công mẹ cha, con nợ khắc sâu
Chuông lòng ngân đọng chất sầu
Tình nhà, sông núi đậm mầu trầm kha.
Sưu Tầm
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Ta về bỏ hết sân siBao nhiêu phiền muộn buông đi ,tiếc gìQua rồi cái độ xuân thìHợp tan ly biệt ,thôi tùy nợ duyên.Đã ki...
04/12/2024

Ta về bỏ hết sân si
Bao nhiêu phiền muộn buông đi ,tiếc gì
Qua rồi cái độ xuân thì
Hợp tan ly biệt ,thôi tùy nợ duyên.

Đã kinh qua đủ muộn phiền
Bây giờ chỉ muốn an yên nhẹ nhàng
Giữa trời, giữa đất mênh mang
Ta đi tìm chút bình an cho mình.

Nửa đời sống trọn nghĩa tình
Nửa đời còn lại, thương mình nhiều hơn
Bằng lòng - trân quý - biết ơn
Là ta đã trưởng thành hơn mỗi ngày.

Kiếp nhân sinh nhẹ tựa áng mây trôiĐời được mất mấy ai đâu biết trướcTrên hai vai ghi rõ bao tội phướcLuật hồng trần nhâ...
03/12/2024

Kiếp nhân sinh nhẹ tựa áng mây trôi
Đời được mất mấy ai đâu biết trước
Trên hai vai ghi rõ bao tội phước
Luật hồng trần nhân quả tránh sao qua

Thiện ác kia nào có cách đâu xa
Tâm không vững dễ đi vào ngõ cụt
Cõi thiên đàng xa nghìn trùng hun hút
Nên không ai chọn đến để tìm vui

Con người ta đâu ai chịu sụt lùi
Đâu đứng lại để ngắm nhìn thế sự
Chợt nhận ra không còn gì để giữ
Xác thân này... chỉ tạm bợ mà thôi!

Lần đầu tiên cất tiếng khóc đầu nôi
Ta đã biết thế gian này đau khổ
Tâm thiện ác không phải do định số
Mà lòng người đầy ích kỷ tạo ra.

Không cần phải tâm rộng lớn bao la
Chỉ cần lòng có yêu thương trong đó
Những việc ác xin hãy nên buông bỏ
Bởi kiếp người nhẹ tựa áng mây trôi.

Nay hiện diện biết mai được còn ngồi
Nâng tách trà để nghĩ về thế sự
Nếu hãy được tâm lành nên cố giữ
Bởi cuộc đời đến cuối vẫn hư không.

CÕI TẠM...!
- Huỳnh Giao

Đời vô thường, chớp mắt hóa thinh không Sáng thức dậy mới hay mình còn sống Mỗi khoảnh khắc biết bao là biến độngVà biết...
02/12/2024

Đời vô thường, chớp mắt hóa thinh không
Sáng thức dậy mới hay mình còn sống
Mỗi khoảnh khắc biết bao là biến động
Và biết bao giấc mộng vỡ tan tành.

Đời vô thường, hơi thở rất mong manh
Tập biết đủ đừng tranh giành chi nữa
Lời yêu thương chớ chần chừ lần lữa
Kẻo muộn màng khi tất cả qua mau.

Đời vô thường, vạn vật sẽ hư hao
Đâu biết trước khi nào là kết thúc
Hãy trân trọng niềm an vui hạnh phúc
Được bên nhau trong giây phút hiện tiền.

Đời vô thường, khắp cõi thế đảo điên
Xin cầu nguyện bình yên cho nhân loại
Vượt bể khổ, nước dâng và lửa khói
Cùng tìm về tham dự hội Long Hoa.

ĐỜI VÔ THƯỜNG...!

Một kiếp bi ai - một kiếp ngườiHỏi vui mấy độ? Chỉ buồn thôi Gom hết những ngày hoan hỉ lạiĐược khoảng bao nhiêu những n...
01/12/2024

Một kiếp bi ai - một kiếp người
Hỏi vui mấy độ? Chỉ buồn thôi
Gom hết những ngày hoan hỉ lại
Được khoảng bao nhiêu những nụ cười?

Sống ở trên đời ganh ghét nhau
Tranh giành hơn thiệt được chi đâu?
Ra đi ai cũng bàn tay trắng
Một nắm tàn tro - một kiếp sầu

Chỉ ước những người trên thế gian
Sống vui, sống khỏe, sống bình an
Yêu thương bằng cả lòng nhân ái
Không ai sớm gặp cảnh đông tàn

Dài ngắn trăm năm một nỗi hờn
Sân si cũng chẳng sống nhiều hơn
Sao không chia sẻ điều hạnh phúc
Để chết đi còn những tiếng thơm?

CŨNG ĐỘ TRĂM NĂM MỘT KIẾP NGƯỜI
Hoàng Lâm

Thôi…ta về với mẹ ta !Sau lưng bỏ lại phong ba đoạn trườngTìm quen hình bóng thân thươngDáng còng lưng Mẹ tóc sương phủ ...
30/11/2024

Thôi…ta về với mẹ ta !
Sau lưng bỏ lại phong ba đoạn trường
Tìm quen hình bóng thân thương
Dáng còng lưng Mẹ tóc sương phủ mờ.
Lời ru dọc cõi ấu thơ
Một sương hai nắng Mẹ giờ tám mươi
Con đi biền biệt xa xôi
Thời gian lặng lẽ cuốn trôi tuổi già.
Thôi…ta về với Mẹ ta!
Đơn sơ cũng mãi mãi là hương quê
Về đây bến nước triền đê
Ầu ơ…thèm tiếng vỗ về trong nôi.
Thời gian ơi…hãy ngừng trôi !
Để cho Mẹ mãi cùng tôi trên đời
Long đong trọn kiếp con người
Buồn nghe nước mắt chảy xuôi…xế tà.
Thôi…ta về với Mẹ ta !
Dù no dù đói vẫn là QUÊ HƯƠNG.
sưu tầm

Nhịn để chịu đựng đắng cay,Nhịn để đối phó kẻ hay ghét mình.Nhịn để chữ nghĩa chữ tình vẹn nguyên,Nhịn để nghe một lời k...
29/11/2024

Nhịn để chịu đựng đắng cay,
Nhịn để đối phó kẻ hay ghét mình.
Nhịn để chữ nghĩa chữ tình vẹn nguyên,
Nhịn để nghe một lời khuyên.
Nhịn để theo dõi kẻ điên làm càn,
Nhịn để kiên trì bền gan.
Nhịn để ta được bình an trong đời,
Nhịn để nắm bắt thiên thời.
Nhịn để thấu hiểu miệng đời thế gian,
Nhịn để qua khỏi gian nan.
Nhịn để cảnh giác kẻ gian hai lòng,
Nhịn để nhìn rõ đục trong.
Nhịn để suy nghĩ và không làm liều,
Nhịn để qua cơn bão chiều.
Nhịn để giảm tránh những điều xấu xa,
Nhịn để phòng kẻ hại ta.
Nhịn để tỉnh táo nhìn ra kẻ thù...
🌷Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏

ĐÔI KHI…Đôi khi cần biết dại khờĐể lòng thanh thản một giờ bình anĐôi khi cần bỏ tính toanĐể bờ môi đó thênh thang nụ cư...
28/11/2024

ĐÔI KHI…
Đôi khi cần biết dại khờ
Để lòng thanh thản một giờ bình an
Đôi khi cần bỏ tính toan
Để bờ môi đó thênh thang nụ cười.
Đôi khi chín bỏ làm mười
Để thôi câm nín, một lời trao nhau.
Đôi khi thấu hiểu niềm đau
Để thôi phán xét những câu tuyệt tình.
Đôi khi biết giở trang Kinh
Để tìm thấy lại an bình nội tâm.
Đôi khi biết sống lặng thầm
Để nhìn tỉnh thức ươm mầm, nở hoa..
Đôi khi cần biết lỗi ta
Để lòng độ lượng, thứ tha lỗi người.
Đôi khi ngước mắt nhìn trời
Để hồn khoáng đạt rạng ngời nắng xuân.
Đôi khi cần biết dửng dưng
Trước bao cám dỗ trói chân, khổ đời!
Đôi khi cần biết buông lơi..
Để nghe hơi thở là nơi dịu dàng.
Đôi khi nhặt, đôi khi khoan
Để thương yêu chẳng buộc ràng lẫn nhau.
Đôi khi nhớ lúc ban đầu
Để tình trong sáng thuở nào nguyên sơ..
Đôi khi tỉnh giữa đời mơ
Để tâm tỏ ngộ bến bờ thực hư..
Đôi khi biết rải lòng từ
Để cho nghĩa sống bây chừ lên ngôi.
Đôi khi biết lặng cái tôi
Để đây với đó xa xôi lại gần.
Đôi khi đạm bạc, thanh bần
Đoái thương bao kiếp nhọc nhằn chung quanh.
Đôi khi chuông mõ tu hành
Biết đời hơn thiệt, đua tranh.. mãi đời!.
Đôi khi ngồi giống Phật ngồi..
Như như bất động nụ cười thiên thu..
Để ngày nao.. dứt phàm phu
Mở toang cánh cửa Chân Như bước về.

ĐÃ LÂU RỒI!Đã lâu rồi ta muốn được an yênQuên bao nỗi muộn phiền trong cuộc sốngTình vụn vỡ đã chia đôi lối mộngTừng đêm...
28/11/2024

ĐÃ LÂU RỒI!
Đã lâu rồi ta muốn được an yên
Quên bao nỗi muộn phiền trong cuộc sống
Tình vụn vỡ đã chia đôi lối mộng
Từng đêm về nghe trống vắng nơi tim
Đã lâu rồi ta đã cố kiếm tìm
Một giấc ngủ không gọi tên người nữa
Nhưng vẫn nhắc với bao lời chan chứa
Vẫn nồng nàn như một thuở ngày xưa
Đã lâu rồi ta đã quên giọt mưa
Cho sự sống ươm mầm và nẩy lộc
Ta chỉ biết con tim mình đang khóc

Lặng lẽ rơi giọt tủi trong tâm hồn
Đã lâu rồi ta đã muốn vùi chôn
Một mảnh vỡ bức tranh thời xa lắm
Nhưng bóng hình của người còn in đậm
Chợt nhận ra tình thắm vẫn dạt dào
Đã lâu rồi ta đã muốn gởi trao
Về tương lai còn bao điều tốt đẹp
Trong xa xăm vết thương lòng dần khép
Chợt nhận ra ta đang nở nụ cười
Đã lâu rồi cuộc sống bao đẹp tươi
Ta đã lỡ biết bao nhiêu khoảnh khắc
Thì tim ơi từ nay thôi dằn vặt
Để ta còn đón nhận những ngày vui
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Nhịn đi con, đừng hơn thua tranh chấpBởi tục trần vật chất tựa khói mâyÁnh Nguyệt soi còn lúc khuyết khi đầyCủa trăm họ ...
27/11/2024

Nhịn đi con, đừng hơn thua tranh chấp
Bởi tục trần vật chất tựa khói mây
Ánh Nguyệt soi còn lúc khuyết khi đầy
Của trăm họ sao về tay một chủ
Nhịn đi con, biết bao nhiêu mới đủ
Rời túi tham để khỏi phụ tình đời
Mình thêm giàu để người khác chơi vơi
Nhiều tiền của cũng phải rời cõi thế
Nhịn đi con, đời chính là dâu bể
Không thương người ..có trí tuệ được chi ?
Uy quyền nào,bằng đạo đức từ bi ?
Bởi tất cả không gì hơn Phước Báu
Nhịn đi con, để hiểu xa nhìn thấu
Trong nguy nan chỉ phước báu cứu mình
Vàng, bạc,xe,nhà..là của phù sinh
Chỉ có nghiệp mới bên mình mãi mãi
Nhịn đi con, để thấy lòng thư thái
Được nụ cười,ôn lại buổi ban sơ
Thân hồn nhiên vui vẻ với tuổi thơ
Thật hạnh phúc là bến bờ thân thiện
Nhịn đi con, cho khổ,nguy, tan biến
Sống hoà mình hiếu thiện để lòng thanh
Đêm an yên với giấc ngủ trong lành
Ngày thoải mái với công danh chính thuận
Nhịn đi con, và tâm an trí vững
Tin quanh ta, Nhân Quả chứng không rời
Làm thiện hiền, tin đến phút tàn hơi
Rời cõi tạm có Phật trời tiếp đón.
Sưu Tầm

QUÁ CẢNH TRẦN GIANQuá cảnh trần gian lạc bến tìnhTình vui phơi phới buổi bình minhThuyền lòng thả nổi không người láiĐâu...
26/11/2024

QUÁ CẢNH TRẦN GIAN
Quá cảnh trần gian lạc bến tình
Tình vui phơi phới buổi bình minh
Thuyền lòng thả nổi không người lái
Đâu ngờ, trôi dạt chốn điêu linh..
Ghé cảnh giàu sang mượn tiếng cười
Vẳng sau cánh cửa tiếng than ôi,
Nghe nơi hạnh phúc đôi dòng lệ
Người sống bên người vẫn lẻ loi !
Đến chốn kịch trường mua chút vui
Mơ chút danh thơm sống ở đời
Gặp bao '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' con mắt hình viên đạn ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Đố kỵ, hờn ghen.. khiến rã rời ..
- Chiều ngang qua phố trút nỗi buồn
Ly đầy, ly cạn.. lại buồn hơn!
Ai biết trần gian là quán trọ
Ai lấp cho đầy nỗi.. trống trơn?
Quá cảnh nhân gian mượn áo người
Mặc vào ngộ nhận áo là tôi,
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Áo vũ cơ hàn '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' hay gấm lụa
Hẳn mốt mai về, trả lại thôi!
Quá cảnh trần gian mỏi gót chân
Khóc, cười, vinh, nhục điệu xoay vần.
Thôi về, giả biệt đời sân khấu
Mỉm cười bước nhẹ dưới hiên trăng..
Như Nhiên

Address

Thị Trấn Ba Sao, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
Kim Bang
18350

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Radio Phật Giáo posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category