
24/04/2025
❤️CHUNG MỘT MÁI NHÀ❤️🇻🇳
Dẫu tên Yên Bái, Lào Cai
Ở đâu cũng một hình hài quê hương
Dòng sông, ngọn núi, con đường
Làng trên, xã dưới thân thương sớm chiều.
LỤC YÊN đất Ngọc tôi yêu!
Có hồ Yên Thế những chiều mê say
Minh Xuân phấp phới cờ bay
Liễu Đô, Yên Thắng đẹp thay... quê mình
PHÚC LỢI thân thiện đẹp xinh
Thêm Trung Tâm với chân tình Trúc Lâu
Ai về bắc những nhịp cầu
Cho em nhắn nhủ sông sâu... với chàng?
LÂM THƯỢNG ngày mới sang trang
Vùng cao Tân Phượng lại càng đẹp hơn
Nếp Khánh Thiện, chợ Mai Sơn
Đậm đà bản sắc rập rờn bướm hoa.
Tô Mậu về với KHÁNH HÒA
Động Quan, An Lạc một nhà vui thay
Sông Chảy khúc hát đêm ngày
Người đi thuở ấy có quay trở về?
MƯỜNG LAI mang nặng lời thề
Minh Tiến, Vĩnh Lạc bốn bề rộng ra
Cộng thêm An Phú đâu xa
Cổ Văn lịch sử khúc ca khải hoàn.
Khai Trung em gái còn Xoan
Hãy về TÂN LĨNH còn toan tính gì?
Minh Chuẩn, Tân Lập ta đi
Dang tay ôm cả xuân thì Phan Thanh.
Những cái tên mới, địa danh
Nào đâu mất được tỉnh anh xã nàng
Sáp nhập là để mở mang
Làm cho lớn mạnh giàu sang nước nhà.
Một kỷ nguyên mới vươn xa
Phát huy bản sắc hài hòa đất thiêng
ĐẤT NGỌC đẹp một nét riêng
Giữ hồn phiến đá thiêng liêng nghĩa tình.
Nguồn fb: Cô Vũ Thu Hương