Nguyễn Thùy Giang

Nguyễn Thùy Giang 79 Club - Thần Tài Đại Phát Tài
Vào ủng hộ em nhé: https://tai79club.win
(1)

Bỗng dưng nhớ một người nơi xa ấyĐếm thời gian cũng đã mấy mùa trôiHoàng hôn về nơi cuối nẻo xa xôiMây tím giăng trong t...
08/07/2025

Bỗng dưng nhớ một người nơi xa ấy
Đếm thời gian cũng đã mấy mùa trôi
Hoàng hôn về nơi cuối nẻo xa xôi
Mây tím giăng trong tôi màu yêu cũ.
Cứ ngỡ rằng một thời từng ấp ủ
Sẽ vùi chôn theo năm tháng miệt mài
Đâu ngờ rằng cuộc tình đã ngủ say
Lại thức giấc cựa mình bên nỗi nhớ.
Trăng vẫn đẹp như buổi đầu gặp gỡ
Duyên không tròn nên nợ một mùa thương
Tôi với người hai lối một con đường
Trăng dệt mộng vấn vương ngày xa vắng.
Bỗng dưng nhớ nỗi niềm riêng thầm lặng
Từ lâu rồi cứ ngỡ đã phôi phai
Một thời thương phủ bụi tháng năm dài
Lại cuộn trào trong tim từng cơn sóng.❤💝🌹

Thế là chúng mình chẳng gắng đợi chờ nhauLặng lẽ chia tay ở hai đầu nỗi nhớAnh gồng lên cố tỏ ra mạnh mẽEm tự dối mình.....
07/07/2025

Thế là chúng mình chẳng gắng đợi chờ nhau
Lặng lẽ chia tay ở hai đầu nỗi nhớ
Anh gồng lên cố tỏ ra mạnh mẽ
Em tự dối mình.. rồi cũng sẽ ổn thôi.
Đến hoàng hôn kia còn lỡ hẹn với chân trời
Vầng trăng tròn còn chơi vơi khuyết nửa
Em cô đơn, em giận hờn, nông nổi
Phút mệt lòng anh lặng lẽ buông lơi
Khoảng trời nay chia hai nửa đơn côi
Đếm giọt mưa rơi lòng bồi hồi tiếc nhớ
Hai trái tim còn vấn vương nhịp thở
Vậy mà sao dang dở lúc còn thương..!?
Nhìn lá vàng rơi rải kín khắp cung đường
Mùa trở gió giọt thương trào khoé mắt
Lệ không rơi nuốt vào tim khó nhọc
Nỗi nhớ vẫn ngọt ngào.. mà mưa khóc trong tim.
Phút cuối cùng hai đứa chỉ lặng im
Xẻ dọc yêu thương… chia đời hai hướng ngược
Hai trái tim cùng hằn sâu vết xước
Có một mối tình lặng lẽ.. bước qua nhau...!
LẶNG LẼ.. CHIA PHÔI...

Đến cuối cùng ta cũng hoá người dưngChẳng nhớ đến xưa đã từng tha thiếtTin nhắn bao đêm nao ta từng viếtCũng thinh buồn ...
06/07/2025

Đến cuối cùng ta cũng hoá người dưng
Chẳng nhớ đến xưa đã từng tha thiết
Tin nhắn bao đêm nao ta từng viết
Cũng thinh buồn lạnh buốt giấu tương tư.
Em lặng tìm đọc lại những trang thư
Xưa hai đứa viết từ thời đại học
Rồi lặng yên nghe trào dâng khoé mắt
Giọt sầu rơi lăn lóc ướt tim mình…
Anh giờ này nơi ấy có bình yên
Chiều buông xuống có an nhiên hạnh phúc
Có khi nao ngược theo miền ký ức
Nhớ về em day dứt nỗi mong chờ.
Đến cuối cùng tim vẫn mãi bơ vơ
Sao nay vẫn mãi thẫn thờ nhung nhớ
Tay không nỡ xoá yêu thương một thuở
Nên ngậm ngùi chôn kín mối tình xưa...

Chiều nay về đi qua con phố ấyMùi hương nào sao ta thấy thân quenBao kỷ niệm phút chốc lại hiện lênĐể nhung nhớ về tháng...
05/07/2025

Chiều nay về đi qua con phố ấy
Mùi hương nào sao ta thấy thân quen
Bao kỷ niệm phút chốc lại hiện lên
Để nhung nhớ về tháng ngày xưa cũ!
Lối nhà em cứ thơm nồng hoa sữa
Theo chân em nẻo ấy tiễn em về
Bao nồng nàn, bao say đắm đê mê
Để đêm về con tim anh thổn thức!
Mối tình đầu ngày xưa sao rạo rực
Để bây giờ thấy trống vắng đơn côi
Ngày ấy sao em chẳng hiểu lòng tôi
Để chia tay không một lời từ biệt!
Mặc hoa sữa cứ say nồng da diết
Mặc cho anh cứ mải miết kiếm tìm
Em bỏ đi, cứ thế, cứ lặng im
Để tim anh mang sầu đau thương nhớ.
Bao năm qua giờ quay về lối cũ
Vẫn nồng nàn hương hoa sữa thân quen
Mà tình mình nay đã chẳng còn tên
Để nỗi buồn say nồng hương hoa sữa!!!

Tình yêu ấy chẳng đơm hoa kết tráiThấu vậy mà em cứ mãi vương mangBiết không anh khi duyên phận lỡ làngCon tim nhỏ hóa m...
04/07/2025

Tình yêu ấy chẳng đơm hoa kết trái
Thấu vậy mà em cứ mãi vương mang
Biết không anh khi duyên phận lỡ làng
Con tim nhỏ hóa muôn ngàn bọt sóng.
Trang nhật kí ôm giấc mơ vô vọng
Nét chữ nhòe khắc hoạ bóng thiên di
Tháng năm trôi thương nhớ kết thành trì
Mà không thể níu người đi vạn dặm.
Vầng trăng khuyết chênh vênh sườn núi thẳm
Hoa vẫn thơm... cảnh đối ẩm đâu còn
Tiếng nguyệt cầm trong đêm vắng nỉ non
Tình dang dở sao héo mòn nhân thế
Dẫu phiêu dạt đến chân trời góc bể
Hoá tàn tro cũng không thể quên người
Phút vai kề ngắm khoảnh khắc chiều rơi
Là hạnh phúc một đời em khắc cốt...

Nắng mùa hạ sao nỡ vàng đến thếĐể phượng hồng lưu luyến cánh hoa rơiCó làn gió cứ cong mình kể lểChuyện ngày xưa tím biế...
03/07/2025

Nắng mùa hạ sao nỡ vàng đến thế
Để phượng hồng lưu luyến cánh hoa rơi
Có làn gió cứ cong mình kể lể
Chuyện ngày xưa tím biếc cả khung trời.
Trao ánh mắt bâng khuâng rồi chẳng nói
Hương đượm nồng qu//ấn q//uýt mãi vào nhau
Nụ hôm ấy anh trao chiều xuống vội
Hẹn ngõ về chung bước những ngày sau.
Trên ghế đá mùa thì thầm to nhỏ
E ấp say vương vấn dịu n//ồng nàn
Bài thơ viết tâm tình vui rạng rỡ
Tiếng yêu đầu bỡ ngỡ cả không gian.
Đây mùa hạ sang trang trên lối vắng
Em lại mơ nhặt sợi nắng đong đầy
Nghe dòng ch//ảy miệt mài trong sâu lắng...

Đời ngắn lắm cầm tay nhau chưa đủNói làm chi lời chia cách vực sâu,Hắt hơi thở là tạ từ cuộc lữDẫu muốn tìm, chẳng dễ gặ...
02/07/2025

Đời ngắn lắm cầm tay nhau chưa đủ
Nói làm chi lời chia cách vực sâu,
Hắt hơi thở là tạ từ cuộc lữ
Dẫu muốn tìm, chẳng dễ gặp nhau đâu!
Ngày ngắn lắm chưa cười đêm đã xuống
Sao ta hoài ước muốn chuyện sương tan
Sao chỉ thấy ngày mai là hạnh phúc
Còn Bây Giờ để phai úa thời gian?
Em dẫu biết đời chẳng chi thường tại
Sao vẫn buồn ngây dại giữa hư hao?
Khi sân khấu tấm màn nhung khép lại
Kiếp huy hoàng, lộng lẫy cũng chiêm bao.
Đời ngắn ngủi sao lời thương chưa nói?
Ngại ngần chi, người đang rủ nhau đi
Ai khóc ngất tiễn ai vào mộ địa
Bởi niềm thương dấu nhẹm lúc đương thì.
Đời quá ngắn thương nhau còn chưa đủ
Bận lòng chi bao oán hận bâng quơ
Ta cười bóng trong gương cười trở lại
Lòng yêu thương thành biển rộng vô bờ...💖

Một chút mặt trời trong ly nước lạnhTa nhắp vào môi sưởi ấm cuộc đờiMột chút mặt trời tan trong nươc lạnh...Thơm ngát là...
01/07/2025

Một chút mặt trời trong ly nước lạnh
Ta nhắp vào môi sưởi ấm cuộc đời
Một chút mặt trời tan trong nươc lạnh...
Thơm ngát làn môi sưởi ấm nụ cười
Một chút tình người trong ly nước lạnh
Tay nắm hồn nhiên vun xới tình đời
Một chút tình đời trong ly nước lạnh
Sẽ thấy mặn nồng thay thế phai phôi
Một chút đất trời trong ly nước lạnh
San sẻ đời nhau từ lúc chào đời
Một chút ơn đời trong ly nước lạnh
Uống mát hồn người dịu trái tim côi
Một nét môi hồng trong ly nước lạnh
Say đắm hồn tôi vì đã yêu người
Một ánh sao trời trong ly nước lạnh
Là ánh mặt trời soi rõ tim tôi
Một ánh mặt trời trong ly nước lạnh
Dáng nguyệt tuyệt vời mộng đến không vơi
Uống cạn mặt trời trong ly nước lạnh
Em sẽ muôn đời trong trái tim tôi ...

Address

32 Nguyễn Tất Thành
Nha Trang
10000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nguyễn Thùy Giang posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share