Diễn Châu

Diễn Châu Diễn Châu trong tôi

Về Diễn chui bánh mướt cùng anh😜😜😜
17/02/2025

Về Diễn chui bánh mướt cùng anh😜😜😜

CHỢ CỒN TRÒIAi về Diễn Thọ Nho lâmDừng chân đứng lại ghé thăm Cồn TròiCồn Tròi chợ Cộ đây rồiThưởng thức bánh mướt ruốc ...
19/08/2024

CHỢ CỒN TRÒI
Ai về Diễn Thọ Nho lâm
Dừng chân đứng lại ghé thăm Cồn Tròi
Cồn Tròi chợ Cộ đây rồi
Thưởng thức bánh mướt ruốc hôi chợ này
Ốc sắt ả bán chị bày
Đồng xu bẻ ốc hôm rày còn không
Chân sứa ngâm nước lá dung
Chần nước lá ổi giá cùng năm xu
Xáo lòng vào cõi phiêu du
Thêm chai rượu gạo như cù quay quay
Chè vằng uống đắng lắm thay
Nhưng mà đặc sản vùng này nghe Em
Nho lâm giọng nói rất êm
Dù đi xa nhớ đừng quên Cồn Tròi.!

Thơ và Ảnh: Sưu tầm

TRẺ TRÂUGiữa đời xuôi ngược gặp lại nhau.Cho tôi xin làm lại từ đầu.Cái thuở em là cô thiếu nữ.Tôi còn là cậu bé chăn tr...
12/08/2024

TRẺ TRÂU

Giữa đời xuôi ngược gặp lại nhau.
Cho tôi xin làm lại từ đầu.
Cái thuở em là cô thiếu nữ.
Tôi còn là cậu bé chăn trâu.

Thuở ấy rong chơi khắp cánh đồng.
Suốt ngày làm bạn với dòng sông.
Mò cua bắt ốc da nắng cháy.
Cắt cỏ chăn trâu tắm tồng ngồng.

Ngày đó chiều về tím mênh mông.
Cánh diều chao lượn tít trên không.
Sáo diều lờ lững vui réo rắt.
Một bầy con trẻ đứng ngóng trông.

Em cũng theo tôi học thả diều.
So dây, kéo thả dáng yêu kiều.
Mắt em đen láy mơ mộng thế.
Tôi chửa biết gì cũng chưa yêu.

Lớn lên mỗi đứa một ngả đời.
Tôi đã quen rồi thói rong chơi
Đi khắp mọi miền tôi vẫn muốn.
Vẫn muốn quay về chốn xưa thôi.

nguồn : copy

08/07/2024

Diễn thành

CUỘC ĐỜIMột sớm mai khi giật mình thức giấcChợt thấy ta bên triền dốc cuộc đờiPhía sau mình một khoảng vắng chơi vơiỞ nơ...
05/06/2024

CUỘC ĐỜI
Một sớm mai khi giật mình thức giấc
Chợt thấy ta bên triền dốc cuộc đời
Phía sau mình một khoảng vắng chơi vơi
Ở nơi đó chứa buồn vui một thuở.
Nửa cuộc đời còn bao điều trăn trở
Những ân tình muốn trả vẫn chưa xong
Bao buồn vui còn canh cánh trong lòng
Nơi sâu thẳm có nỗi niềm chưa tỏ.
Người ta bảo trần gian là quán trọ
Biết ta còn ở lại được bao lâu
Bởi phải nhường cho người sẽ đến sau
Nên trân trọng khoảng thời gian còn lại.
Ta muốn gửi một chút tình ngang trái
Ở trong lòng đã cất giữ từ lâu
Muốn trao Người mà Người mãi tận đâu
Đành day dứt gửi vào trong nỗi nhớ.
Quá nửa đời ta còn vương chữ nợ
Nợ ân tình nợ cả những yêu thương
Phía trước ta là điểm cuối con đường
Khi đến đó chắc cõi lòng thanh thản.
Quay nhìn lại ta thấy bao người bạn
Vẫy tay chào mà mắt lệ rưng rưng
Cảm xúc kia ta vài bận đã từng
Nên đành vậy trần gian ta ở lại.
Nguồn : Sưu tầm

O : cháu ơi o làm con lợn mi về mà ăn, o đợi mi về đó nháNgười quê chỉ có vậy thôi nhưng ấm lòng
05/06/2024

O : cháu ơi o làm con lợn mi về mà ăn, o đợi mi về đó nhá
Người quê chỉ có vậy thôi nhưng ấm lòng

Có những người thật tuyệt vời
25/05/2024

Có những người thật tuyệt vời

Quê Hương Nghĩa Nặng Tình ThâmANH CÓ VỀ                       Anh có về quê nội chúng taĐể hoài niệm cây đa ,bến đợi...N...
23/05/2024

Quê Hương Nghĩa Nặng Tình Thâm

ANH CÓ VỀ

Anh có về quê nội chúng ta
Để hoài niệm cây đa ,bến đợi...
Nhớ làng xưa ,một thời bom dội
Đêm giao thừa ,nhà Mẹ ngói bay

Nhớ các em cắp sách hàng ngày
Người đầy rơm : nùn đeo ,mũ đội
Giữa giờ học máy bay Mỹ tới
Thầy ,cô,trò chạy vội xuống hào
Lớp đơn sơ ,thành lũy đắp cao

Anh chẳng còn nhớ nữa hay sao
Khi sang đò ,em thường níu áo
Đò chòng chành ,miệng cười mếu máo :
Mai anh đi rồi ,ai dắt em qua ?

Anh có về quê nội chúng ta
Chiều buông nhẹ ra sông làng-anh nhớ
Để cảm thương các anh ngày nớ
Lệnh tòng quân-xếp sách vở lên đường

Xa xóm làng-cha mẹ -người thương
Xa bè bạn ,xa lớp trường học dở
Vẫn nặng lời thề : không sợ hy sinh!
ANH CÓ VỀ QUÊ NỘI CHÚNG MÌNH ?

Nguồn Thơ : Sưu tầm PBN
Ảnh : Chợ Nho Lâm

Đã là đàn ông phải có chỗ đứng trong xã hội😂😂😂
08/05/2024

Đã là đàn ông phải có chỗ đứng trong xã hội😂😂😂

Anh CSGT hỏi: Sao đi xe không lắp gương chiếu hậu?Gái: Quá khứ của em không tốt, nên em không muốn nhìn lại phía sau 😂😂😂...
06/05/2024

Anh CSGT hỏi: Sao đi xe không lắp gương chiếu hậu?
Gái: Quá khứ của em không tốt, nên em không muốn nhìn lại phía sau 😂😂😂😂😂
Nguồn : Sưu tầm

Trường xưaTa muốn  về... thăm lớp cũ còn khôngKhung cửa sổ, trời trong xanh vời vợiNgăn bàn cũ trang thư ai viết vộiÁnh ...
05/05/2024

Trường xưa

Ta muốn về... thăm lớp cũ còn không
Khung cửa sổ, trời trong xanh vời vợi
Ngăn bàn cũ trang thư ai viết vội
Ánh mắt nhìn bối rối thuở mộng mơ.

Ta muốn về... ghép lại những câu thơ
Xưa vụng dại... đến giờ còn dang dở
Những nét chữ viết từ “yêu” từ “nhớ”
Vẫn ngượng ngùng hệt như thuở đôi mươi.

Ta muốn về thăm lại một lần thôi
Ngôi trường cũ của một thời nông nổi
Hoa phượng vĩ khi xưa rơi trên lối
Có còn không... hay đã vội giao mùa.

Ta muốn tìm... dòng lưu bút ngẩn ngơ
Nằm im giữa những vần thơ viết vội
Cơn gió cũ có rong chơi ngang lối
Nhẹ đùa trên sợi tóc rối năm nào...

Ta muốn về... dạo bước ngắm trăng sao
Đôi tay nắm, ân cần trao môi ấm
Hôn thật nhẹ và ngọt ngào say đắm
Tạ lỗi lầm xưa chẳng dám... vì yêu.

Ta muốn về chung lối cũ tiêu diêu
Bờ đê ngắm những cánh diều chao liệng
Nhưng có lẽ chỉ còn trong kỷ niệm
Bởi thuyền xưa... xa bến... nước xuôi dòng.

Ta muốn về... em về với ta không?

Nguồn: Sưu tầm

03/05/2024

Thương quê mình xứ nghệ
Miền Trung đất khô cằn

Address

Phu Dien Chau

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Diễn Châu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Diễn Châu:

Share