Ở Đây Có Đào Đẹp

Cơm cháo gì chưa, anh iu?  Hay là bỏ bữa, gầy hao thế này?  Nhìn anh mà thấy xót thay,  Ăn đi một chút, đừng hoài lãng q...
04/03/2025

Cơm cháo gì chưa, anh iu?
Hay là bỏ bữa, gầy hao thế này?
Nhìn anh mà thấy xót thay,
Ăn đi một chút, đừng hoài lãng quên.

Bữa cơm có đủ hương quen,
Chỉ mong anh nếm, lòng em mới mừng.
Ngọt bùi, cay đắng đã từng,
Chỉ mong san sẻ chứ đừng bỏ qua.

Cơm ngon đâu chỉ vì hoa,
Mà vì có cả người ta đợi chờ.
Dù cho anh có bơ vơ,
Vẫn luôn có kẻ ngẩn ngơ lo thầm.

Thôi nào, ăn chút đi anh,
Để em còn dỗ, còn dành ngọt thơm.
Bụng no rồi hãy dỗi hờn,
Chứ không em giận, lại hôn bù nha!

Sau này em sẽ nấu cơm,Dọn nhà, giặt áo, dỗi hờn cũng ngoan.Chẳng cần váy lụa thênh thang,Chỉ mong một mái ấm vàng cùng a...
03/03/2025

Sau này em sẽ nấu cơm,
Dọn nhà, giặt áo, dỗi hờn cũng ngoan.
Chẳng cần váy lụa thênh thang,
Chỉ mong một mái ấm vàng cùng anh.

Sau này dù có khó khăn,
Cơm rau mắm muối vẫn cần có nhau.
Bên anh qua những bể dâu,
Lòng em chỉ nguyện trước sau vẹn toàn.

Sau này tóc bạc theo làn,
Bàn tay nhỏ bé vẫn dành cho anh.
Mắt môi chẳng đẹp như tranh,
Nhưng tình em vẫn ngọt lành như xưa.

Sau này, dù nắng hay mưa,
Chỉ cần có anh, đời thừa bình yên.
Dẫu cho năm tháng đảo điên,
Em xin nắm chặt tay liền chẳng buông.

Muộn thế này sao anh còn chưa ngủ?Có phải nhớ em thao thức không yên?Hay là nỗi buồn chẳng ai san sẻ,Chỉ lặng lẽ ngồi, n...
03/03/2025

Muộn thế này sao anh còn chưa ngủ?
Có phải nhớ em thao thức không yên?
Hay là nỗi buồn chẳng ai san sẻ,
Chỉ lặng lẽ ngồi, ngắm ánh đèn đêm?

Nếu tim anh vẫn còn bao trăn trở,
Hãy để em cùng anh nói đôi câu.
Chuyện vui chuyện buồn em đều muốn biết,
Chỉ cần anh kể, em nguyện lắng nghe.

Ngoài kia gió lạnh, trời đêm tĩnh lặng,
Lòng em cũng đầy những nỗi vấn vương.
Anh à, khuya rồi, đừng ôm mỏi mệt,
Có em đây mà, dựa nhé, anh thương?

Ngày mai nắng mới sẽ về rạng rỡ,
Giấc mơ dịu dàng khẽ gọi tên anh.
Nên giờ hãy ngủ, chìm trong bình yên,
Em vẫn ở đây, dù là trong mơ.

Hiện 𝑡hực nào để 𝑡hấu hiểu lòng nhauEm không biế𝑡 bắ𝑡 đầu 𝑡ừ đâu nữaCũng có 𝑡hể em 𝑡in vào lời hứaHứa yêu em dù còn nửa ...
25/09/2024

Hiện 𝑡hực nào để 𝑡hấu hiểu lòng nhau
Em không biế𝑡 bắ𝑡 đầu 𝑡ừ đâu nữa
Cũng có 𝑡hể em 𝑡in vào lời hứa
Hứa yêu em dù còn nửa hơi 𝑡àn

Màn sương mù gặp nắng sẽ nhanh 𝑡an
Hương 𝑡ình ái mới vội vàng mãnh liệ𝑡
𝑡hời gian sẽ không còn gì 𝑡ha 𝑡hiế𝑡
Mộ𝑡 𝑡rong hai sẽ giế𝑡 chế𝑡 ân 𝑡ình

Đã đợi chờ dù người có lặng 𝑡hinh
Khóc lại khóc mộ𝑡 mình ôm kỉ niệm
Cố gắng giữ, đưa bàn 𝑡ay 𝑡ìm kiếm
Dù biế𝑡 rằng chuyện đó 𝑡hậ𝑡 hiếm hoi

𝑡hời gian qua cũng chưa nghĩ sẽ đòi
Anh 𝑡rả lại cho em 𝑡hời mắ𝑡 biếc
Không ướm lệ không có gì hối 𝑡iếc
Rồi bấ𝑡 ngờ anh ghẹo nguyệ𝑡 cung 𝑡răng

Để em nhìn đau đớn có hay chăng
Người mua áo hăng hơn kẻ bán áo
Mà cũng đúng ai còn mơ mộng ảo
Họ chung 𝑡ình..hay đáo để phải không

𝑡huyền bây giờ ra biển bỏ bến sông
Đành im lặng cam lòng không oán 𝑡rách
𝑡ình dang dở như 𝑡huyền đưa 𝑡iễn khách
Khách lên 𝑡huyền rồi khách bước xuống 𝑡hôi.

Nguyễn Giang - Hải Phòng Sinh Viên Duy 𝑡ân---Nắng mùa hạ sao nỡ vàng đến 𝑡hếĐể phượng hồng lưu luyến cánh hoa rơiCó làn ...
24/09/2024

Nguyễn Giang - Hải Phòng
Sinh Viên Duy 𝑡ân
---
Nắng mùa hạ sao nỡ vàng đến 𝑡hế
Để phượng hồng lưu luyến cánh hoa rơi
Có làn gió cứ cong mình kể lể
Chuyện ngày xưa 𝑡ím biếc cả khung 𝑡rời.
𝑡rao ánh mắ𝑡 bâng khuâng rồi chẳng nói
Hương đượm nồng quấn quý𝑡 mãi vào nhau
Nụ hôm ấy anh 𝑡rao chiều xuống vội
Hẹn ngõ về chung bước những ngày sau.
𝑡rên ghế đá mùa 𝑡hì 𝑡hầm 𝑡o nhỏ
E ấp say vương vấn dịu nồng nàn
Bài 𝑡hơ viế𝑡 𝑡âm 𝑡ình vui rạng rỡ
𝑡iếng yêu đầu bỡ ngỡ cả không gian.
Đây mùa hạ sang 𝑡rang 𝑡rên lối vắng
Em lại mơ nhặ𝑡 sợi nắng đong đầy
Nghe dòng chảy miệ𝑡 mài 𝑡rong sâu lắng

Sắp có siêu phẩm rồi đấy :)))Xem Thêm Tại Nhóm :::  Gái Sinh Viên 2025
16/09/2024

Sắp có siêu phẩm rồi đấy :)))
Xem Thêm Tại Nhóm ::: Gái Sinh Viên 2025

Chắc không ai xin đâu 🥲Xem Thêm Tại Nhóm :::  Gái Sinh Viên 2025
16/09/2024

Chắc không ai xin đâu 🥲
Xem Thêm Tại Nhóm ::: Gái Sinh Viên 2025

Thùy Ngân - 2001sinh viên Bách Khoa --Trèo lên cây bưởi hái hoaBước xuống vườn cà hái nụ tầm xuânChúng mình khác họ ngườ...
16/08/2024

Thùy Ngân - 2001
sinh viên Bách Khoa
--
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Chúng mình khác họ người dưng
Một lần gặp gỡ như từng đã quen
Bởi anh thân phận nghèo hèn
Tháng năm vất vả da đen chai sần
Bùn lầy quến chặt bàn chân
Đồng trưa ruộng sớm đỡ đần mẹ cha
Còn em rẫy bắp nương cà
Mồ hôi từng giọt mặn mà thấm lưng
Kiếp nghèo chôn chặt tuổi xuân
Phấn son nhung lụa chưa từng dám mơ
Chúng mình một mái tranh sơ
Thầm câu ước hẹn đợi chờ mai sau
Mong ngày trầu thắm duyên cau
Đắp xây hạnh phúc bên nhau trọn đời
Ngọt ngào anh gọi mình ơi
Em cười bẽn lẽn mắt ngời ước mơ
Tình nghèo vẫn đẹp như thơ
Bao nhiêu năm tháng đợi chờ là đây
Đường quê hoa nắng ngập đầy
Đón nàng dâu mới xuân này thêm vui. Kiệt Liên Phương Thành Ngân

Thanh Na - 2004Sinh Viên Bưu chính Viễn thông---Hái sao trời anh gom về nh/ân thếTặng cho người mặc kệ những hờn ghenBởi...
16/08/2024

Thanh Na - 2004
Sinh Viên Bưu chính Viễn thông
---
Hái sao trời anh gom về nh/ân thế
Tặng cho người mặc kệ những hờn ghen
Bởi dòng đời còn đầy dẫy bon ch/en
Bao rối ren lấn ch/èn trong lừ/a lọc
Thu tháng chín màn đêm như mời mọc
Gió mơn man bóc nửa ánh trăng thề
Đôi nhân tình chìm đắm với đam mê
Bờ cát trắng tràn trề hương tình ái
Mình quyện hòa vào nhau trong hoang hoải
Bờ vai trần mê mải phút cuồng si
Ta say nồng gạt bỏ hết sầu bi
Quên tất cả những điều gì trăn trở
Môi kề môi truyền cho nhau hơi thở
Đêm ái tình nặng nợ với nh//ân gian
Bốn xung quanh mây gió cũng ngập tràn
Niềm hạnh phúc cài đan trong khờ dại Yến Nhii Thanhh Trucc Tuan Nam

Hoài Mơ - 2003sinh viên Kiến Trúc--Khi m/ệt m/ỏi bởi sóng đời b//ão dữNguời ta thuờng cứ ao ước mộng mơĐược trở về những...
15/08/2024

Hoài Mơ - 2003
sinh viên Kiến Trúc
--
Khi m/ệt m/ỏi bởi sóng đời b//ão dữ
Nguời ta thuờng cứ ao ước mộng mơ
Được trở về những năm tháng tuổi thơ
Để tì//m lại nơi thanh bình ê/m ả

Nếu chuyến tàu bánh chưa l/ăn vội vã
Hãy cho tôi người khách lạ sau cùng
Một ch/ổ ngồi như người có được không
Vì cuộc đ//ời cũng từng trong ng/h/iệt n/gã

Bao lâu rồi tâm h//ồn như rệ/u rã
Lệ xuôi dòng giờ cũng đã c//ạn vơi
Nụ cuời vui theo gió cu/ố/n bay rồi
Chỉ còn n/ỗi ng/ậm ng/ùi là đ//ọng lại

Có những khi c/õ/i lòng như ng//ây d//ại
Buớc chân tr//ần hoang hoải d//ạ ch//ơ vơ
Bổng khát thèm về cái thuở ấu thơ
Để con ti//m thôi th//ẩn thờ quạnh quẻ

Nếu có thể dành cho tôi một vé
Để quay về thời tuổi trẻ h///ồn nhiên. Thanh Thanh Lê Mai Sang Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Ước rằng em sẽ được yêu hơn những gì em ước 🦋  theo dõi
14/08/2024

Ước rằng em sẽ được yêu hơn những gì em ước 🦋 theo dõi

Bích Đào - 2004sinh viên Ngoại Ngữ --Em muốn về thăm lại mái nhà xưaNơi kỷ niệm như mới vừa thức giấcỞ nơi ấy trải qua b...
14/08/2024

Bích Đào - 2004
sinh viên Ngoại Ngữ
--
Em muốn về thăm lại mái nhà xưa
Nơi kỷ niệm như mới vừa thức giấc
Ở nơi ấy trải qua bao cung bậc
Cảm xúc vui buồn chất chứa vẫn còn đây !
Tuổi thơ xưa một ký ức sum vầy
Có cha mẹ bên bầy con thơ dại
Có vườn cây ngọt ngào đơm hoa trái
Có tiếng cười vọng lại phía đằng xa !
Nhớ biết bao tình làng xóm đậm đà
Sống vui vẻ chan hòa như màu nắng
Người làng quê vốn tình sâu nghĩa nặng
Khó khăn nào cũng gắng vượt cùng nhau !
Thời gian trôi như dòng nước qua cầu
Em khôn lớn qua mau thời thơ trẻ
Cũng ước mơ rồi tự mình tô vẽ
Về cuộc đời bao ngã rẽ đẹp tươi !
Trở về quê còn đó những nụ cười
Luôn chào đón như hơn mười năm trước
Có đôi lúc ước thời gian quay ngược
Về tuổi thơ sánh bước giữa quê mình !
Sống nửa đời vẫn mơ ước đẹp xinh
Như thuở nhỏ thanh bình và nhõng nhẽo
Phiên chợ xa ngóng mẹ về đòi kẹo
Ríu rít cười trên khắp nẻo đường quê ! theo dõi

Address

TP HCM
Quận 3
88000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ở Đây Có Đào Đẹp posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share