Trang thơ xứ nghệ

Trang thơ xứ nghệ Nơi hội tụ những vần thơ về con nguoi xứ nghệ

02/06/2024

Khách ăn tối Alo em síp nem nướng nha
0346629565
0868204827

21/05/2024
25/04/2024

Xin chào mọi người! 🌟 Các bạn có thể tặng Sao để ủng hộ mình đấy. Nhờ Sao, mình sẽ có kinh phí để tiếp tục tạo nội dung các bạn yêu thích.

Cứ khi nào nhìn thấy biểu tượng Sao, bạn có thể tặng Sao cho mình đấy!

Mời anh ghé huyện Tân KỳCon gấy miền núi cực kỳ dễ thươngMời anh ghé huyện Thanh ChươngThưởng thức món nhút quê hương Ng...
29/03/2024

Mời anh ghé huyện Tân Kỳ
Con gấy miền núi cực kỳ dễ thương
Mời anh ghé huyện Thanh Chương
Thưởng thức món nhút quê hương Nghệ mình.
Mời anh ghé lại thành Vinh
Trung tâm hiện đại, công trình lớn to
Mời anh đến nhởi Cửa Lò
Hè về tắm mát nhiều O đẹp, tài.
Rồi thăm Nghi Lộc vài ngày
Người dân miền biển đa tài, thân thương
Mời anh ghé huyện Đô Lương
Con gấy khéo léo dễ thương, hiền lành.
Mời anh ghé huyện Yên Thành
Có món chuột đồng ăn rành thơm ngon
Quỳ Hợp có nhiều núi non
Người dân ở đó sắc son, nhiệt tình.
Nhiều lắm địa danh Nghệ mình
Nam Đàn quê Bác hữu tình, lắm tương
Mời anh ghé huyện Tương Dương
Cồng chiến vang vọng, lắm nương, rẫy nhiều.
Kỳ Sơn gái đẹp yêu kiều
Nậm Cắn cửa khấu rất nhiều xe thông
Mời anh ghé huyện Con Cuông
Có rừng Pù Mát, núi sông hữu tình
Anh Sơn đằm thắm, hương rừng
Nằm dọc đường bảy, gấy xinh, dịu dàng
Mời anh ghé huyện Nghĩa Đàn
Bò sữa T – H huy hoàng miền quê.
Mời anh ghé huyện Quỳnh Lưu
Thăm miền đất học, rất nhiều thi ca
Nghệ An có một ngã ba
Diễn Châu choa đó đậm đà đất tiên.
Mời anh ghé huyện Hưng Nguyên
Con gấy ở đó đẹp duyên đứng đầu
Mười anh ghé luôn Quỳ Châu
Theo đường bốn tám, người dân nghĩa tình.
Quế Phong đồi núi hữu tình
Biên giới Lào – Việt, đất rừng lắm hoa
Mời anh ghé thăm Thái Hòa
Miền tây Xứ Nghệ đậm đà chất quê.
Ghé thăm Hoàng Mai nữa tề
Thị xã mới nổi, anh về mà xem
Nhiều lắm địa danh tỉnh em
Bến Thủy, núi Quyết, Sông Lam lẫy lừng.
Em nghĩ rồi anh sẽ mừng
Câu hò ví dặm, anh ưng liền à
Con người mộc mạc, thật thà
Địa linh, nhân kiệt, trải qua nhiều đời.
Cứ về xứ Nghệ anh ơi!
Anh sẽ cảm nhận như lời thơ ca
Xứ Nghệ rứa đó quê choa
Giống lời bài hát, dân ca thuộc rành.
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ
Thương em, anh hãy ghé vô
Thăm quê chủ tịch, Bác Hồ Chí Minh.

Mọi người nói dân bây là cá gỗ Nhưng mà choa trình độ nỏ thua ai Ô tô biệt thự lâu đài Mọc lên như nấm xếp dài đường đi ...
27/03/2024

Mọi người nói dân bây là cá gỗ
Nhưng mà choa trình độ nỏ thua ai
Ô tô biệt thự lâu đài
Mọc lên như nấm xếp dài đường đi
Dân choa được cái chịu chi
Mời bạn nhớ Gé Tân kì quê em
Nắng nóng làm vài li kem
Đói bụng làm suất bún nem no liền
Trà sữa thì uống cực nghiền
Các đồ ăn vặt rẻ tiền mà ngon
Tiệm em gần dãy sông con
Chợ sen trên động đường mòn rẽ qua
Nghĩa hợp rồi đến cầu phà
Qua đình sen đoạn thế là đến em
Làm thơ làm bánh bán nem
Gé qua ủng hộ tiệm em cho nhiều
Để em có khoản chi tiêu
Để cho câu chữ thật nhiều bài hay

25/11/2022

Em có về xứ Nghệ với anh không?
Nơi mảnh đất mặn nồng tình nhân ái
Nơi mảnh đất bốn mùa sương gió trãi
Nắng dãi mưa dầu tội lắm em ơi!

Tổ Quốc, Quê Hương chung một khung trời
Riêng xứ Nghệ thiệt thòi hơn chút ít
Phải chăng em, giữa hai đầu Đất Nước
Có Trung Miền đòn gánh nặng hai vai

Vất vã quanh năm khuya sớm miệt mài
Chỉ mong mỏi đổi đời cho trăm họ
Dẫu cuộc sống có muôn vàn gian khó
Nhưng ân tình Xứ Nghệ chẳng hề vơi

Em có về Xứ Nghệ đến quê tôi
Nghe nước dòng La vọng lời vẫy gọi
Câu ví dân ca mượt mà êm ái
Sâu nặng nghĩa tình đọng mãi lòng nhau..

05/10/2022

Hành trình vào hai bản sâu nhất kì sơn

Hướng về nghệ an
04/10/2022

Hướng về nghệ an

06/04/2022

Address

Tan Ky

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trang thơ xứ nghệ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share