Girl Xinh Gen Z

Em cũng chỉ là con gái thôi,Cũng muốn được nhớ, được yêu, được chờ.Cũng muốn một kẻ ngẩn ngơ,Thương em đến tận bây giờ k...
04/03/2025

Em cũng chỉ là con gái thôi,
Cũng muốn được nhớ, được yêu, được chờ.

Cũng muốn một kẻ ngẩn ngơ,
Thương em đến tận bây giờ không phai.

Cũng mong một chút dỗi hờn,
Để anh dỗ ngọt, ôm tròn vào tim.

Nhưng mà đời lắm nỗi niềm,
Ai thương ai nhớ, ai tìm ai đây?

Là vợ anh đây, chẳng ai khác đâu,Tay em đã nắm, nguyện giữ thật lâu.Dẫu cho bão tố, gió mưa phủ đầu,Vẫn thương, vẫn nhớ,...
03/03/2025

Là vợ anh đây, chẳng ai khác đâu,
Tay em đã nắm, nguyện giữ thật lâu.
Dẫu cho bão tố, gió mưa phủ đầu,
Vẫn thương, vẫn nhớ, vẫn yêu đậm sâu.

Là vợ anh đây, chẳng đổi thay lòng,
Bếp luôn đỏ lửa, nhà luôn ấm nồng.
Chẳng cần vàng bạc, chẳng cần gấm nhung,
Chỉ mong tay nắm, cùng anh một lòng.

Là vợ anh đây, xin chớ lãng quên,
Bao nhiêu dịu ngọt em giữ trong tim.
Dẫu cho năm tháng phủ bụi ưu phiền,
Em vẫn là em, là người anh yêu.

Là vợ anh đây, xin đừng hững hờ,
Mỗi lần xa cách, lòng như ngẩn ngơ.
Yêu anh chẳng nói những lời mộng mơ,
Chỉ mong bên cạnh đến bạc mái đầu.

Sau này em sẽ nấu cơm,Dọn nhà, giặt áo, dỗi hờn cũng ngoan.Chẳng cần váy lụa thênh thang,Chỉ mong một mái ấm vàng cùng a...
03/03/2025

Sau này em sẽ nấu cơm,
Dọn nhà, giặt áo, dỗi hờn cũng ngoan.
Chẳng cần váy lụa thênh thang,
Chỉ mong một mái ấm vàng cùng anh.

Sau này dù có khó khăn,
Cơm rau mắm muối vẫn cần có nhau.
Bên anh qua những bể dâu,
Lòng em chỉ nguyện trước sau vẹn toàn.

Sau này tóc bạc theo làn,
Bàn tay nhỏ bé vẫn dành cho anh.
Mắt môi chẳng đẹp như tranh,
Nhưng tình em vẫn ngọt lành như xưa.

Sau này, dù nắng hay mưa,
Chỉ cần có anh, đời thừa bình yên.
Dẫu cho năm tháng đảo điên,
Em xin nắm chặt tay liền chẳng buông.

Nguyễn Giang - Hải Phòng Sinh Viên Duy 𝑡ân---Nắng mùa hạ sao nỡ vàng đến 𝑡hếĐể phượng hồng lưu luyến cánh hoa rơiCó làn ...
25/09/2024

Nguyễn Giang - Hải Phòng
Sinh Viên Duy 𝑡ân
---
Nắng mùa hạ sao nỡ vàng đến 𝑡hế
Để phượng hồng lưu luyến cánh hoa rơi
Có làn gió cứ cong mình kể lể
Chuyện ngày xưa 𝑡ím biếc cả khung 𝑡rời.
𝑡rao ánh mắ𝑡 bâng khuâng rồi chẳng nói
Hương đượm nồng quấn quý𝑡 mãi vào nhau
Nụ hôm ấy anh 𝑡rao chiều xuống vội
Hẹn ngõ về chung bước những ngày sau.
𝑡rên ghế đá mùa 𝑡hì 𝑡hầm 𝑡o nhỏ
E ấp say vương vấn dịu nồng nàn
Bài 𝑡hơ viế𝑡 𝑡âm 𝑡ình vui rạng rỡ
𝑡iếng yêu đầu bỡ ngỡ cả không gian.
Đây mùa hạ sang 𝑡rang 𝑡rên lối vắng
Em lại mơ nhặ𝑡 sợi nắng đong đầy
Nghe dòng chảy miệ𝑡 mài 𝑡rong sâu lắng

Vợ anh 2006 😍Sinh Viên Bách khoa--Vừa mới sang hè nắng biế𝑡 baoKhông gian oi bức nóng hun cao𝑡rời xanh 𝑡hăm 𝑡hẳm 𝑡rời xa...
24/09/2024

Vợ anh 2006 😍
Sinh Viên Bách khoa
--
Vừa mới sang hè nắng biế𝑡 bao
Không gian oi bức nóng hun cao
𝑡rời xanh 𝑡hăm 𝑡hẳm 𝑡rời xanh biếc
Nắng gắ𝑡 chang chang nắng gắ𝑡 gao
Đàn sẻ ẩn mình không ríu rí𝑡
Hàng cây đứng lặng chẳng lao xao
Mây cùng với gió đi đâu nhỉ ?
Mong đợi mưa rào nỗi khá𝑡 khao .

Sắp có siêu phẩm rồi đấy :)))Xem Thêm Tại Nhóm :::  Gái Sinh Viên 2025
16/09/2024

Sắp có siêu phẩm rồi đấy :)))
Xem Thêm Tại Nhóm ::: Gái Sinh Viên 2025

Chắc không ai xin đâu 🥲Xem Thêm Tại Nhóm :::  Gái Sinh Viên 2025
16/09/2024

Chắc không ai xin đâu 🥲
Xem Thêm Tại Nhóm ::: Gái Sinh Viên 2025

Vừa to vừa đẹp nữaaaaXem Thêm Tại Nhóm :::  Gái Sinh Viên 2025
15/09/2024

Vừa to vừa đẹp nữaaaa
Xem Thêm Tại Nhóm ::: Gái Sinh Viên 2025

Huyền Trang - Người mẫu 2k1Sinh Viên Ngoại ngữ----Đông về rồi trời trở lạnh nhiều hơnCơn gió nhẹ đang vờn trên ngọn trúc...
04/09/2024

Huyền Trang - Người mẫu 2k1
Sinh Viên Ngoại ngữ
----
Đông về rồi trời trở lạnh nhiều hơn
Cơn gió nhẹ đang vờn trên ngọn trúc
Tiếng xào xạc như là đang dạo khúc
Bản tình ca dâng cảm xúc thêm nhiều

Đông về rồi trống vắng biết bao nhiêu
Kèm cái rét kèm những điều thầm lặng
Chẳng có được những màu vàng của nắng
Mà chỉ mang một khối đắng u sầu

Đông về rồi còn anh ở nơi đâu
Có nghe thấy trái tim đau than thở
Có nhìn thấy đôi mắt buồn nhung nhớ
Nhớ về anh mà nức nở mong chờ

Đông đã về sao khó viết thành thơ
Hay có lẽ người thờ ơ như vậy
Khiến em tủi em càng đau biết mấy
Anh hiểu không , ngần ấy sự ưu phiền

Đông về rồi ,lục kỉ niệm thường xuyên
Cứ mãi kiếm cái duyên hời xưa cũ
Rồi tự cứa vào tim nhau cho đủ
Những vết thương ấp ủ nửa linh hồn

Trang Trang - 2004Sinh Viên HUTECH----Ta còn lại những gì cho nhau Hay chỉ là nỗi đau hiện tại Là vết thương lòng luôn c...
03/09/2024

Trang Trang - 2004
Sinh Viên HUTECH
----
Ta còn lại những gì cho nhau
Hay chỉ là nỗi đau hiện tại
Là vết thương lòng luôn còn mãi
Ở trong tim ta chẳng phai mờ

Mới ngày nào tình đẹp như mơ
Bao hen ước hãy chờ nhau nhé
Dù các xa xin đừng chia sẻ
Dặn lòng mình mạnh mẽ vượt qua

Nhưng tình yêu nay đã chia xa
Theo ngày tháng mà ta nếm trải
Còn gì đâu khi tình ngang trái
Mất nhau rồi mãi mãi từ đây

Anh gửi nỗi buồn theo gió, mây
Đến bên em nỗi nhớ đong đầy
Như tình anh ngàn đời vẫn vậy
Ước mộng tình ta được đắp xây

Cuộc tình mình kết thúc từ đây
Đã khép lại mối tình say đắm
Xin gửi lại cất vào sâu thẳm
Để anh được mãi ngắm hình em

Address

Hanoi
Tay Ho

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Girl Xinh Gen Z posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Girl Xinh Gen Z:

Share