20/11/2025
[20.11.2025]
Tri ân những người thầy cô
MỘT ĐỜI CHẲNG QUÊN
Yêu sao bụi phấn rơi rơi
Yêu sao giọng nói ngàn lời thân thương
Muôn vàn mưa nắng gió sương
Không làm trở ngại bước đường thầy cô
Dẫu đời bằng phẳng… nhấp nhô
Không làm mai một ước cô mộng thầy
Mong học trò mãi đủ đầy
Vẹn tròn nhân cách, dựng xây quê nhà
Chăm ngoan, dũng cảm, thật thà…
Như cây trong nắng thuận đà vươn lên
Hãy nhớ thầy mãi ở bên
Cô luôn sánh bước lòng quên sao đành
Sống ở đời phải chân thành
Tâm luôn luôn sáng lợi danh chẳng màng
Tri thức hãy thật vững vàng
Luôn nhìn phía trước đường hoàng bước đi
Thầy cô đã dặn những chi
Mong con mãi nhớ khắc ghi “lời vàng”
Thầy cô như ánh mặt trời trên cao
Mai này khôn lớn ra sao
Cũng đừng quên nhé công lao cô thầy!…
Ngày 20/11, lớp 11A1 xin tri ân những người thầy, cô - người không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy bọn em cách sống, cách yêu thương. Những bài học thầy cô truyền dạy, dù lớn hay nhỏ, vẫn theo bọn em trên mỗi bước đường đời.
Ngoài ra, thầy cô không chỉ là người đứng trên bục giảng, mà đã trở thành một người bạn, người anh, người chị và là chính gia đình của bọn em. Thầy cô đã giúp bọn em lớn lên qua từng trải nghiệm, từng lời chia sẻ, động viên.
Cảm ơn những người thầy cô đã dạy dỗ, và cảm ơn cả những “người thầy” đã đồng hành trên hành trình trưởng thành của bọn em!