Con gái việt rất xinh

Con gái việt rất xinh Nơi giao lưu, kết bạn, hẹn hò, mua bán.

Những tưởng niềm tin khó cạn mònNhưng đời chẳng dễ đoán già nonNgười say mộng ảo tìm phương trốnKẻ chuô...
11/04/2025

Những tưởng niềm tin khó cạn mòn
Nhưng đời chẳng dễ đoán già non
Người say mộng ảo tìm phương trốn
Kẻ chuộng tình thơ rẽ hướng lòn
Nhạt mảnh mây tàn bên ngõ trúc
Mơ lòng phố đẹp giữa lầu son
Bài ca kỷ niệm lời hoa bướm
Đã liệm hồn nhau hỏi có còn...

Mưa lại về giăng mờ trên phố vắngĐổ mái hiên tí tách những giọt sầuVẳng thời gian tiếng bước chân vội vãÁnh mai hồng cơn...
22/03/2025

Mưa lại về giăng mờ trên phố vắng
Đổ mái hiên tí tách những giọt sầu
Vẳng thời gian tiếng bước chân vội vã
Ánh mai hồng cơn gió cuốn nơi đâu ?
Dòng miên man ngược xuôi miền ký ức
Lạ//c lin//h hồ//n ngơ ngác thuở ban sơ
Mùa hạ cũ nắng hờn trong đáy mắt
Cánh nhạn bay chẳng đoái một bóng chờ.
Khản tiếng ve khóc ngày cơn mưa đổ
Nh//ói vào lòng tê tái một thuở yêu
Ngàn nỗi sầu thả loang vào cơn gió
Giọt mưa xiên rã n//át cả cung chiều.
Bụi phong sương đã mờ trên mái tóc
Mùa đi qua đời ngắn lại mỗi ngày
Màu phượng đỏ v//ết thư//ơng l/òng ứa m///á//u
Bao nồng nàn ai hoá những hoen cay.
Khúc Trịnh buồn miên man vào tâm trí
Trĩu suy tư giấc mộng cõ//i vô thường
Quán cô đơn se mình trong mưa lạnh
Buốt vào lòng bao kỷ niệm vấn vương ?
Ngày mai đây lối hạ về hoang vắng
Biết tìm đâu màu phượng vĩ năm nào
Phía chân trời mây mù còn giăng kín
Giọt mưa lòng đã ướt giấc chiêm bao...

Em dấu gì trong đôi mắt long lanhBao men yêu vẫn chòng trành trong đóÁnh mắt chạm nhau làm má em ứng đỏLàm trăng chiều c...
17/03/2025

Em dấu gì trong đôi mắt long lanh
Bao men yêu vẫn chòng trành trong đó
Ánh mắt chạm nhau làm má em ứng đỏ
Làm trăng chiều cũng bỡ ngỡ chơi vơi

Nụ hôn nồng em dấu nhẹ bờ môi
Tóc em bay làm mối đời anh lả
Tình thơ ngây nắng nhuốm mầu kỳ lạ
Núi lặng nhìn xao xác lá vàng mơ

Ngày trở mùa trời chợt nắng chợt mưa
Những bóng mây cũng mới vừa xuống núi
Em se sẽ dấu điều chi muốn nói
Rối ren lòng em từ cõi mà thôi

Quãng đời buồn sống trong trại mồ côi
Những ngây thơ bỏ rơi trời chợt rét
Hoa lỡ hẹn giữa trang trần khắc nghiệt
Mẹ cha chẳng tường e như trầu héo liếp...

Vẫn biết rằng đời là kiếp vô thường Ta hãy gắng trao yêu thương bạn nhéGiữ cho mình một tâm hồn tươi trẻSống thật vui ph...
13/03/2025

Vẫn biết rằng đời là kiếp vô thường
Ta hãy gắng trao yêu thương bạn nhé
Giữ cho mình một tâm hồn tươi trẻ
Sống thật vui phải mạnh mẽ mỗi ngày.
Đường đời dài cứ sống tốt hôm nay
Chuyện quá khứ đừng phơi bày soi xét
Mở rộng lòng ta sẽ không mỏi mệt
Đón ngày mai điều tốt đẹp đang chờ.
Dẫu biết rằng đời đâu được như mơ
Phải cố gắng đừng ơ thờ chán nản
Danh dự con người chớ đem ra bán
Tự biến mình giống hàng vạn kẻ khờ.
Hãy thật lòng đừng giả sống ngu ngơ
Thấy hoạn nạn mà hững hờ quay mặt
Lòng ích kỷ chấp chi điều nhỏ nhặt
Gói đời mình trong quay quắt lẻ loi.
Cuộc đời này vô thường lắm ai ơi
Hãy đón nhận những gọi mời tốt đẹp
Rộng lòng nhé đừng để tâm hạn hẹp
Đừng để ai cho phép chính đời mình !!!

Buồn thương duyên lỡ chờ trôngBuồn thương con sáo theo chồng nhớ ai..Buồn trông thức trắng đêm dàiBuồn trông khóc mãi nh...
10/03/2025

Buồn thương duyên lỡ chờ trông
Buồn thương con sáo theo chồng nhớ ai..
Buồn trông thức trắng đêm dài
Buồn trông khóc mãi nhớ ai trong lòng
Buồn theo con nước xuôi dòng...
Buồn theo lúa đã trổ đòng sương phai
Buồn thôi mắt ướt một mai
Buồn thôi ai mới quên ai... Lặng buồn...

Phải chi ngày ấy ta đừng gặpBến nước con đò trói buộc nhauNắng mưa rảnh rỗi về tấp nậpGhềnh đá chông chênh mộng tím chào...
04/03/2025

Phải chi ngày ấy ta đừng gặp
Bến nước con đò trói buộc nhau
Nắng mưa rảnh rỗi về tấp nập
Ghềnh đá chông chênh mộng tím chào

Phải chi ngày ấy thôi không hứa
Đôi chữ thủy chung muôn sắc màu
Ngồi bên lưng khói non điểm tựa
Giữa chốn phồn hoa rượt đuổi nhau

Phải chi ngày ấy trăng vừa khát
Mạch nguồn tuôn chảy tiếng đêm rơi
Đôi môi chạm ngõ hồn rời rạc
Bóng lá vườn hoang kiếp luân hồi

Phải chi ngày ấy ta đừng níu
Áo thơ đường vắng những ngại ngùng
Ai còn ngắt vội hoa hàm tiếu
Chân gõ trời cao bỗng run run

Phải chi ngày ấy ta đừng ngỏ
Nghìn năm mây trắng chẳng đắng cay
Tiếng khóc bay cao theo tóc gió
Kỉ niệm ùa về vạn cơn say...

Chuyện kể ngày xưa Gió yêu mây nhiều lắmDịu dàng ru tình theo điệp khúc du dươngTrên thảo nguyên xanh hay đồng lúa chín ...
03/03/2025

Chuyện kể ngày xưa Gió yêu mây nhiều lắm
Dịu dàng ru tình theo điệp khúc du dương
Trên thảo nguyên xanh hay đồng lúa chín vàng
Tình yêu nồng thắm ngút ngàn không thay đổi

Lặng lẽ bình yên qua bao mùa bão nổi
Mây gió quyện tình thổn thức với thời gian
Gió thổi đưa mây lãng đãng khắp phương trời
Mây ấm chân tình trong vòng tay của Gió

Một ngày bình minh Mây quên rồi hơi thở
E ấp cùng Trời thắm nở mối tình xanh
Uất nghẹn từng cơn Gió khóc với chân thành
Cất lên bài ca trách bầu trời thăm thẳm

Mây vẫn chạy theo tia nắng muôn màu ấy
Đơn độc cõi lòng Gió cuốn ngọn hoa lau
Dòng chảy đành tâm vỡ nát cánh hoa nhàu
Ôm tình đơn phương Hoa lau buồn lắm nỗi

Từ đó Gió gieo những cơn cuồng phong dội
Nước mắt Nàng Mây rơi vội lúc giao mùa
Mệt mỏi tình đời Mây cần lắm bình yên
Sưởi nắng mặt trời một tình yêu vĩnh cửu...

Tình yêu ấy chẳng đơm hoa kết tráiThấu vậy mà em cứ mãi vương mangBiết không anh khi duyên phận lỡ làngCon tim nhỏ hóa m...
02/03/2025

Tình yêu ấy chẳng đơm hoa kết trái
Thấu vậy mà em cứ mãi vương mang
Biết không anh khi duyên phận lỡ làng
Con tim nhỏ hóa muôn ngàn bọt sóng.

Trang nhật kí ôm giấc mơ vô vọng
Nét chữ nhòe khắc hoạ bóng thiên di
Tháng năm trôi thương nhớ kết thành trì
Mà không thể níu người đi vạn dặm.

Vầng trăng khuyết chênh vênh sườn núi thẳm
Hoa vẫn thơm cảnh đối ẩm đâu còn
Tiếng nguyệt cầm trong đêm vắng nỉ non
Tình dang dở sao héo mòn nhân thế

Dẫu phiêu dạt đến chân trời góc bể
Hoá tàn tro cũng không thể quên người
Phút vai kề ngắm khoảnh khắc chiều rơi
Là hạnh phúc một đời em khắc cốt ...

Đừng buồn anh ơi vì có em đâyNgồi bên anh suốt những tháng ngàyDẫu cho bão tố ngoài kia dữ dộiVẫn còn em dịu ngọt như mâ...
27/02/2025

Đừng buồn anh ơi vì có em đây
Ngồi bên anh suốt những tháng ngày
Dẫu cho bão tố ngoài kia dữ dội
Vẫn còn em dịu ngọt như mây.

Đừng buồn anh ơi nắm tay em đi
Đừng để lòng vương những nghĩ suy.
Có em san sẻ từng cơn mệt mỏi
Biến âu lo thành gió bay đi.

Đừng buồn anh ơi tựa vai em này
Cho lòng a bớt những tháng ngày chông chênh
Dẫu đời có lúc phong ba bão tố
Em vẫn là nơi anh mãi tìm về.

Đừng buồn anh ơi vì em vẫn đây
Dõi theo anh trên những lối về đầy mưa bay.
Chỉ cần anh muốnvchỉ cần anh gọi
Em sẽ là nắng hong ấm tim gầy...

Nếu nói rằng ta chẳng nhớ về nhauChắc suốt đời chỉ là lời nói dốiThừa nhận rằng trái tim mình nông nổiNhững đa mang ai đ...
25/02/2025

Nếu nói rằng ta chẳng nhớ về nhau
Chắc suốt đời chỉ là lời nói dối
Thừa nhận rằng trái tim mình nông nổi
Những đa mang ai đó sẽ đau lòng

Ta giấu mình trong cùng tận ước mong
Trong cảm xúc không đầu không cuối
Ánh mắt ai thoáng qua thật vội
Lạnh lòng ta tê tái cả trời buồn

Có những chiều đứng lặng dưới hoàng hôn
Nhìn chiếc lá vàng rơi lặng lẽ
Nhớ một người lặng thầm câu chuyện kể
Của một thời cho dẫu đã xa xôi.

Đừng bao giờ người nói nhớ thương tôi
Để chiều nao trái tim buồn đến thế
Hãy để tôi lặng thầm lau giọt lệ
Của ngày xưa trong sâu thẳm riêng mình.

Ti Gon buồn vỡ nát những mong manh
Ánh nhìn tôi nhuốm buồn từ độ ấy
Con đường xưa có còn buồn đến vậy
Khi biết mình mãi mãi chẳng cùng nhau.

Tôi lặng thầm cất giấu những niềm đau
Cất giấu hết những tháng năm từng đã
Giấu một người từng là tất cả
Vào hư vô quên lãng đã lâu rồi.

Mấy hôm nay trời trở tiết giao mùaCơn gió hạ đong đưa chùm phượng vỹEm thầm ước mình trở thành thi sĩViết thơ tình mộng ...
24/02/2025

Mấy hôm nay trời trở tiết giao mùa
Cơn gió hạ đong đưa chùm phượng vỹ
Em thầm ước mình trở thành thi sĩ
Viết thơ tình mộng mị gởi người thương.
Dấu yêu ơi!!! còn nhớ vị môi hường
Một lần chạm vấn vương hoài không dứt
Men nồng ái ngọt ngào như hương mật
Say đắm lòng ngây ngất trái tim si.
Bụi thời gian phai nhạt nét xuân thì
Anh có đợi cùng em đi đoạn cuối
Người đâu thấy những phút giây buồn tủi
Lúc đêm khuya khi bóng tối buông mành.
Tâm trí này hình bóng khắc riêng anh
Ngôi cao nhất luôn dành anh ngự trị
Mong Nguyệt lão tác thành đôi uyên thuý
Nhịp cầu duyên se thắm chỉ tơ hồng.

Thương phận hẩm cho đôi tình Ngưu ChứcMùa ngâu về họ mới được duyên traoNhịp câu ô mưa cũng khóc nghẹn ngàoTình yêu đó r...
23/02/2025

Thương phận hẩm cho đôi tình Ngưu Chức
Mùa ngâu về họ mới được duyên trao
Nhịp câu ô mưa cũng khóc nghẹn ngào
Tình yêu đó rơi biết bao dòng lệ
Nhưng họ được có một ngày như thế
Còn riêng ta thì không thể chung đường
Hai phương trời mà nỗi nhớ còn vương
Nhìn mưa đổ niềm thương dâng đáy mắt
Đã lâu lắm mình chưa hề gặp mặt
Nhớ nhau nhiều quặn thắt cả tâm can
Tình yêu ơi sao phải khổ vô vàn
Luôn cách trở và gian nan chua xót
Như Ngưu Chức còn tìm hương vị ngọt
Ta muốn quên nhưng lại trót yêu rồi
Luôn hỏi lòng sao phải chịu đơn côi
Muốn oán trách đời như vôi bạc bẽo
Mùa ngâu đến mưa về trên khắp nẻo
Nhìn trời buồn càng khô héo tim đau
Thời gian trôi lòng thêm những úa nhàu
Người yêu hỡi ta nhớ nhau nhiều lắm.

theo dõi Xem thêm ở bình luận

Address

An Phú/Thuận An
Thu Dau Mot
75000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Con gái việt rất xinh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share