
13/12/2024
ĐÔNG ĐÃ VỀ TRÊN KHÓM CÚC HOẠ MI
Đông đã về trên khóm cúc hoạ mi
Mong manh trắng rung rinh đùa trong gió
Gửi nỗi nhớ cho một người nơi đó
Có thấy chạnh lòng khi chớm đông sang
Phố chiều nay con nắng bớt hanh vàng
Gió heo may như níu mùa hờn dỗi
Ai bảo thu cứ dịu dàng quá đỗi
Gió mùa về còn lưu luyến bước chân ai
Đông đã về trên từng giọt sương mai
Chùm hoa sữa nhà ai nằm cuối phố
Lặng lẽ rơi như đếm từng nỗi nhớ
Gọi mùa về trong trăn trở đêm thâu
Mùa đông về giấu nắng gửi đi đâu
Để cơn gió ngẩn ngơ về qua phố
Anh có về kẻo mùa thương lại lỡ
Bến sông xưa vạt cải nở hoa vàng.
Nguyên Anh