
14/07/2025
Ông bà mình dặn rồi:
Ăn có nơi, chơi có chốn.
Chuyện vui kể sai người, thành khoe khoang.
Chuyện buồn kể sai người, thành trò cười cho thiên hạ.
Đời này thiếu gì?
Tiền bạc, tình cảm, tri kỷ có thể thiếu…
Nhưng mấy kẻ soi mói, bới móc, nói xấu sau lưng thì… ĐẦY!
👉 Đừng ngây thơ nghĩ ai cũng thật lòng.
👉 Đừng dại dột kể hết bí mật cho người chỉ biết gật gù, rồi sau đó đem chuyện đời ta ra cho thiên hạ nhấm nháp.
👉 Và đừng để những kẻ hai mặt mặc chiếc áo bạn thân đứng sau lưng của mình!
Hãy sống tỉnh táo.